-

Gửi bởi
dohuuthuc
@Minh Ngọc :
Hôm rồi ngồi trò chuyện cùng 2 mẹ con “ cô bé học cờ “ tại một quán café ,có nhắc qua chuyện bác Ngọc và có gọi cho bác để nghe người Đà Lạt nói giọng huế dễ thương của cô bé mà bác không bắt máy.
Trong 1 lần offline của KHQ thì NTB có gặp và rất kết nhưng cô bé qua vài lần tiếp chuyện thì cô bé lỉnh luôn .Nay nhân ngày 8/3 bác gởi hình bó hoa trên chúc mừng cô bé qua dtdd đi để thứ bảy này vào hi vọng sẽ được nghe giọng ca rất hay của cô bé ( nằm trong ca đoàn và hiện là gv tiếng anh) .
Chúc vui !
P/s: mặc dù số dtdd của cô bé có trên diễn đàn nhưng người khác có số dt khác với số của bác gọi tới thì bé Thư sẽ không nghe đâu (hơi bị chảnh )
Cảm ơn bác rất nhiều.
Em xin lỗi vì hôm trước em không cầm ĐT. Em chỉ để chế độ rung bởi vì em có nhiều cuộc ĐT trong giờ làm việc, để tiếng không ổn.
Còn ở nhà thì thường để ĐT 1 chỗ, hôm ấy làm việc nhà nên không biết có ĐT của bác.
Còn việc bác nói thì để lúc nào em vào trong đó thì hay hơn.
Mà em cũng thích hát lắm đấy. Mà em hát thì..........hay hơn vịt đực nhiều.
Chúc mừng chị em nhân ngày 8 - 3:
Đánh dấu