Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Triệu chứng tâm thần
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định Triệu chứng tâm thần



    Thanh tra y tế đến thăm bệnh viện tâm thần. Ông thấy các bệnh nhân đang chơi trò đánh cờ. Người nghĩ mình là bàn cờ thì quỳ xuống đất để làm bàn cờ.Người thì ngồi suy nghĩ đánh cờ trên lưng anh kia.

    Còn một người treo mình trên cây để làm bóng đèn. Ông thanh tra nói với giám đốc bệnh viện:

    - Những người ở dưới thì không sao, nhưng mà ông phải bảo anh chàng trên cây xuống đi, kẻo rơi xuống thì khổ.


    Giám đốc nghĩ một lúc rồi trả lời:


    - Cũng đúng, nhưng tôi e làm thế thì... hơi tối.

    (St)
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện đó còn chưa kinh dị, he he...

    Trong bịnh viện tâm thần, bác sĩ thấy các bịnh nhân đang xúm nhau quanh 1 cái giếng và đếm:

    -Chín, chín, chín...

    -Mười, mười, mười...

    Họ đếm rất hào hứng gây cho bác sĩ tò mò cao độ. Chịu hết nổi ông chạy ra xem. Vừa ra đến nơi tức thì bác sĩ bị giáng một đấm tóe lửa vào gáy, có mấy cánh tay túm lấy ông và xô ông ngã xuống cái giếng tối om sâu thăm thẳm. Lúc đang rơi, bác sĩ còn nghe văng vẳng tiếng reo:

    -Mười một, mười một, mười một...
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tieunhulai Xem bài viết
    Chuyện đó còn chưa kinh dị, he he...

    Trong bịnh viện tâm thần, bác sĩ thấy các bịnh nhân đang xúm nhau quanh 1 cái giếng và đếm:

    -Chín, chín, chín...

    -Mười, mười, mười...

    Họ đếm rất hào hứng gây cho bác sĩ tò mò cao độ. Chịu hết nổi ông chạy ra xem. Vừa ra đến nơi tức thì bác sĩ bị giáng một đấm tóe lửa vào gáy, có mấy cánh tay túm lấy ông và xô ông ngã xuống cái giếng tối om sâu thăm thẳm. Lúc đang rơi, bác sĩ còn nghe văng vẳng tiếng reo:

    -Mười một, mười một, mười một...

    Nhưng mà phải liên quan đến cờ tướng cơ mà, cái này đâu có chi tiết gì của cờ nhể
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

Triệu chứng tâm thần

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68