Kết quả 411 đến 420 của 997
Chủ đề: Quà Tặng Âm Nhạc
Hybrid View
-
24-09-2011, 12:50 PM #1
Hạnh Phúc Lang Thang
Lần sửa cuối bởi hung vi, ngày 24-09-2011 lúc 07:28 PM.
Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
-
24-09-2011, 07:38 PM #2
Một Đời Lang Thang
Người ơiiiiiiiiiiiiiii Em ra đi nơi phương nào,Anh vẫn đợi chờ EmLần sửa cuối bởi hung vi, ngày 24-09-2011 lúc 07:44 PM.
Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
-
25-09-2011, 12:07 AM #3
Bài này hay ghê! Thanks bác hungvi. Em sẽ tập hát để mấy hôm nữa đi hát KaraOke hehe
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
26-09-2011, 04:39 PM #4
Hôm nọ nhạc hoa gửi tặng Huyền Mập Ú bản nhạc, bị anh Tuấn Anh đến nhà mách vợ thế là bị vợ đánh cho một trận huhuhu
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
26-09-2011, 05:07 PM #5
Lần trước Mập Ú tặng Nhachoa cũng bị bác ý mách vợ, Bác Tuấn Anh nè xấu thật Nhachoa nhỉ
, nhất định hôm tới này gặp bác ý Mập Ú sẽ giải quyết vấn đề còn tồn đọng . nghe bài nè Mập Ú rất thích nhưng không hiểu hết ý nghĩa lắm nhưng 2 nhân vật chính thì Mập Ú thấy giống Nhachoa và Bà xã lắm nên lần nè Mập Ú tặng hai vợ chồng chủ quán nha
.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
26-09-2011, 05:08 PM #6
-
26-09-2011, 05:14 PM #7
-
26-09-2011, 05:28 PM #8
Thân tặng bác 6789 bài nè nha
It's Not Goodbye
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
26-09-2011, 05:52 PM #9
Bài này mình nghe lâu rồi, vì hồi xưa mình và em trai chơi game này cung nhau. Tên bài hát có nghĩa là Điều đó quá đẹp phải không anh? Suteki Da ne
Lời : Những cơn gió mát, trái tim ta chìm đắm trong những lời êm ái
Những đám mây bồng bềnh,giọng hát cất lên đón chào tương lai tươi sáng
Mặt trăng tựa một trái tim run rẩy trước hình bóng mong manh
Những vì sao như nhỏ lệ xuống trần gian,hòa vào dòng suối
Điều đó đẹp quá phải không anh, khi được nắm tay nhau cùng bước
Em ước muốn được đến bên anh, vùng đất quê hương nơi anh lớn lên, ở cùng một ngôi nhà,trong vòng tay của anh.
Trái tim em được anh chở che
Thì ra đó là giấc mơ của em trong những đêm bàng hoàng ,e ngại...
Những cơn gió bây giờ tan biến thành những ảo ảnh nhạt nhòa
Những đám mây đã vội tan, hạnh phúc chợt vỡ òa.Giọng nói của anh giờ như xa ngàn dặm
Mặt trăng giờ bị mây đen che phủ
Những vì sao giờ vỡ tóe loe, như những giọt nước mắt của em tuôn trào không thể kìm nén
Điều đó đẹp quá phải không anh, khi được nắm tay nhau cùng bước
Em ước muốn được đến bên anh, vùng đất quê hương nơi anh lớn lên, ở cùng một ngôi nhà,trong vòng tay của anh.
Đêm qua em mơ thấy gương mặt anh...
Khi em đưa tay ôm lấy thì ...
gương mặt anh nhòa dần rồi biến thành nỗi đau vô cùng( nghĩa gốc là nỗi đau mất người thân)Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
26-09-2011, 11:50 PM #10
Nhìn Những Mùa Thu Đi...Thu Phương
Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
Quà Tặng Âm Nhạc



Trả lời kèm Trích dẫn
. Thế mà lúc mình ở đấy vợ nhachoa sĩ diện phát biểu:"thoải mái, em chẳng nghĩ gì...." kakaka
.


Đánh dấu