Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thiên hạ anh hùng ai địch thủ- tự truyện của Hồ Vinh Hoa
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 16

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hìhì... Phihuong có tính lười biếng nên mỗi khi thấy bài nào dài quá lại bỏ qua không đọc, cũng biết như thế là phụ tấm lòng của người viết, nay được nghe mà không phải đọc thì còn gì bằng. Nhưng khi mở ra lại không biết phải thao tác thế nào cả, trình vi tính kém quá, thật là dở !.
    Còn nhớ hơn chục năm trước khi chơi cờ ở Ngõ Trạm, có lần bác sĩ Trí bảo :"Hôm qua thấy anh chơi cờ ở CXQ, em chào mà chẳng thấy anh trả lời gì cả ! Lúc đầu rất bực, sau chợt nghĩ ra mấy ông chơi cờ thì biết gì về vi tính mà chát với chả chít"... hìhì... Bây giờ thì biết rồi, còn tranh luận cãi lý ỏm tỏi được nữa là ...

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    hìhì... Phihuong có tính lười biếng nên mỗi khi thấy bài nào dài quá lại bỏ qua không đọc, cũng biết như thế là phụ tấm lòng của người viết, nay được nghe mà không phải đọc thì còn gì bằng. Nhưng khi mở ra lại không biết phải thao tác thế nào cả, trình vi tính kém quá, thật là dở !.
    Còn nhớ hơn chục năm trước khi chơi cờ ở Ngõ Trạm, có lần bác sĩ Trí bảo :"Hôm qua thấy anh chơi cờ ở CXQ, em chào mà chẳng thấy anh trả lời gì cả ! Lúc đầu rất bực, sau chợt nghĩ ra mấy ông chơi cờ thì biết gì về vi tính mà chát với chả chít"... hìhì... Bây giờ thì biết rồi, còn tranh luận cãi lý ỏm tỏi được nữa là ...
    Em tưởng CXQ mới có chứ nhỉ, hóa ra có lâu thế rồi cơ à?????

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    251
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    hìhì... Phihuong có tính lười biếng nên mỗi khi thấy bài nào dài quá lại bỏ qua không đọc, cũng biết như thế là phụ tấm lòng của người viết, nay được nghe mà không phải đọc thì còn gì bằng. Nhưng khi mở ra lại không biết phải thao tác thế nào cả, trình vi tính kém quá, thật là dở !.
    Còn nhớ hơn chục năm trước khi chơi cờ ở Ngõ Trạm, có lần bác sĩ Trí bảo :"Hôm qua thấy anh chơi cờ ở CXQ, em chào mà chẳng thấy anh trả lời gì cả ! Lúc đầu rất bực, sau chợt nghĩ ra mấy ông chơi cờ thì biết gì về vi tính mà chát với chả chít"... hìhì... Bây giờ thì biết rồi, còn tranh luận cãi lý ỏm tỏi được nữa là ...
    Chú có thể ấn vô link "thiên hạ anh hùng ai địch thủ" dưới đây, chờ một xíu, ấn nút Play để nghe nha chú

    Thiên hạ anh hùng ai địch thủ
    Lần sửa cuối bởi tieungaquy, ngày 15-03-2011 lúc 02:55 PM.

    Thưở còn thơ ngày hai buổi chăn vịt
    Yêu quê hương qua từng cánh đồng lũ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn vịt còn khổ hơn trâu
    Những buổi chăn vịt
    Giữa cánh đồng sâu
    ...

Thiên hạ anh hùng ai địch thủ- tự truyện của Hồ Vinh Hoa

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68