Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đơn Dương - Đà Lạt, những chặng đường tôi đã đi qua.(Ký sự gồm 7 phần).
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 46

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thầy Thao là GV toán giỏi của tỉnh Lâm Đồng đó !

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dohuuthuc Xem bài viết
    Thầy Thao là GV toán giỏi của tỉnh Lâm Đồng đó !
    Ngày trước cách đây hơn chục năm em cũng thích làm GV, nhưng xin mãi không được. Hic.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phần 4: Ngày tuyệt đẹp tại Dran, nơi tôi đã gặp anh



    Kể từ khi lên xe hắn đã nhận được điện thoại hỏi thăm của anh liên tục. Và anh dặn khi xuống xe thì chờ anh để anh đến đón. Có vẻ khi nghe tin hắn đến thăm, anh cũng không ngủ được.

    Điện thoại lại rung lên khi đồng hồ chỉ 4h30’
    - Chú đến chưa?
    - Dạ, chưa.
    - Chú đến đâu rồi?
    - Ôi trời, em làm sao biết được là đến đâu rồi cơ chứ. Nhưng sắp đến rồi.
    - Anh đợi chú rồi nghen, mọi khi 4h30 là xe tới nơi rồi mà.
    - Vâng, hôm nay xe khởi hành muộn.
    - Ok



    Nhà mới của anh rất đẹp



    5h30 xe mới về đến ngã ba Trung Dung của thị Trấn Dran và xe dừng lại, lần lượt các vị khách xuống xe. Hắn chào tạm biết 3 “nàng tiên kiều diễm” với thái độ vô cùng tiếc rẻ. Hắn đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc mặc chiếc áo da cũ kỹ và đó chính là anh. Hai anh em ôm nhau rưng rưng nước mắt (cá chân) – (Đoạn này cải lương tý cho thêm phần tiểu thuyết tình cảm). Anh ôm chầm hắn như lãnh đạo địa phương đón tiếp Việt Kiều yêu nước về đầu tư tại quê nhà!!!

    Sáng sớm sương mờ, gió se se lạnh, không khí thật dễ chịu biết bao. Đường vắng yên tĩnh lạ thường. Cái lạnh ở đây không giống với cái lạnh mà hắn trải qua ở Hà Nội. Lạnh mà không có cảm giác buốt cũng không có cảm giác khô da khô thịt. Với nhiệt độ lạnh như thế này mà ở Hà Nội thì nhiều người đã bị nẻ toác da toác thịt ra rồi.


    Và vườn cây phía sau

    Nhiều người nói rằng, thời tiết ở Dran tương đồng với thời tiết ở Đà Lạt, quanh năm nhiệt độ từ 18-28 độ C. Khí hậu nơi đây là sự pha trộn giữa ôn đới và nhiệt đới, nắng mưa luân chuyển như tính tình của cô gái đang yêu. Sự dịu dàng, e ấp của thời tiết khiến cho thực vật nơi đây luôn luôn xanh tươi mơn mởn, trăm hoa đua nở quanh năm.

    Anh vẫn dùng chiếc xe Future cũ kỹ mà ngày đầu quen anh hắn đã biết. Anh không hề khác so với tầm ảnh mà trước đây anh đã gửi cho hắn. Một phong cách điềm đạm, mẫu mực và rất sư phạm đúng như nghề của anh. (Anh trả tiền lăng xê đi nha)


    Đứng từ hiên nhà anh nhìn về phía rặng núi xa


    Anh đã đưa tôi về nhà của anh, một ngôi nhà mới khang trang anh mới hoàn thành trước tết âm lịch vừa rồi. Đúng là nhà đẹp, thể hiện sự cầu kỳ và tinh tế của gia chủ. Mái vòm lớp lớp cùng hệ thống cửa đi, cửa sổ được bố trí hết sức hợp lý. Chúc mừng cho anh. Anh đã hoàn thành “ngôi nhà mơ ước” khi đã đi qua một nửa cuộc đời.(Mạn phép dự đoán anh sống đến năm 90 tuổi. Ít quá không anh?!!).

    Đúng là nhà anh không to nhất khu vực đó nhưng đẹp thì đúng là nhất rồi. (Ai không tin lên thăm anh mà xem).


    Bên Hồ nước Đa Nhim

    Anh và hắn cũng thống nhất lịch trong ngày hôm nay. Trước hết nằm nghỉ chút rồi đi ăn sáng và uống café. Rồi sau đó sẽ đi thăm chùa Giác Nguyên, Đèo Ngoạn Mục và Hồ & Thác nước Đa Nhim.


    Một ngày tuyệt đẹp tại Dran, nơi tôi đã gặp anh!
    Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 18-03-2011 lúc 04:21 PM.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

Đơn Dương - Đà Lạt, những chặng đường tôi đã đi qua.(Ký sự gồm 7 phần).

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68