-

Gửi bởi
xiangqi_newbie
'Lòng vả như lòng sung', em cũng có nỗi niềm như bác Khôi nhattondaisu, mặc dù rất yêu quý ace KHQ và rất khoái 'phế Mã tranh tiên', nhưng quả thiệt là dạo này công việc riêng tư bộn bề, hết việc công sở đến đưa rước con cái đi học, vv... nên vắng mặt khá nhiều kỳ sinh hoạt cùng KHQ. Thêm vào đó, trước kia sáng Chủ nhật tập trung ở Huy Công em vẫn tranh thủ chạy tới nhưng từ khi chuyển sang Đất Việt em đành bó tay vì chỉ riêng việc di chuyển đã mất 3 tiếng (cả đi cả về), sáng có thể tranh thủ đi sớm nhưng trưa tan hàng đi về quá muộn kg ăn bữa cơm cùng gia đình hoặc kg có thời gian đưa con đi nhà sách hoặc/và đi bơi, cảm thấy kg tròn bổn phận làm Cha.
Xét tiêu chí thành viên theo dự thảo mới, em xin phép được rút lui... nhưng vẫn mong được coi như là thành viên kg chính thức của KHQ vậy, lâu lâu em rảnh ghé uống ly cafe chém bác hoisinh vài đao là sảng khoái rồi!
Đất Việt chưa phải là chính thức là nơi tập trung anh em CLB KHQ lại đâu anh. Địa điểm tập trung anh em CLB KHQ để là 1 nơi anh em gần xa có điều kiện gặp nhau thì vấn đề này chúng ta sẽ bàn thảo lại để anh em có những điều kiện tối ưu nhất. Em rất mong Anh Nam đề xuất những ý kiến hay như vậy để anh em mình có điều kiện để gặp nhau gần hơn, thường xuyên hơn.
"Mít Trung Bí" của anh Khôi mà gặp "Phế Mã tranh tiên" của anh Nam thì anh em KHQ sẽ vui lắm đây ....
Kế hoach năm 2011 của clb-khq
Đánh dấu