Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vườn cảnh
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Vườn cảnh

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định Vườn cảnh

    Lâu lắm không post bài thơ nào lên diễn đàn, hôm nay đem ra quán cóc góp vui và để Lão Kủ có cái mà nhâm nhi mơ mộng.
    Culu thiếu hiệp và Hoa Hâm đại nhân nhớ vào bình luận nhé, có hai vị đối đáp nghe nó cứ vui tai thế nào ấy ! ...hì hì ...
    Bài thơ này tả cái góc sân có cây cảnh, hòn non bộ, chim muông cá mú, và còn có cô gái bằng đồ gốm đang ngồi tựa bên gốc cây đợi người yêu... Cảnh đang yên bình như thế thì tự nhiên lại đổ cơn mưa, thử hỏi Lão Trời già có đáng ghét không ?.


    Thơ : Bùi Khắc Hưởng

    VƯỜN CẢNH

    Nhìn sang một góc sân
    Có phải chốn tiên thần ?
    Núi cao sườn rêu phủ
    Động thẳm tiếng chim ngân

    Lựu già che nắng rọi
    Thông cổ vít mây Tần
    Cá bơi trong làn nước
    Cô gái đợi tình nhân

    Thời gian trôi tĩnh lặng
    Màn đêm đã xuống dần
    Ngoài song mưa nặng hạt
    Sao ghét cái Hồng Quân !

    Ta ngồi trong lớp học
    Dạ cũng thấy tần ngần
    Vẳng nghe thầy giáo giảng
    Tan biến mộng phù vân.

    * * * * *
    Buồn vui ai có biết ?
    Năm tháng thoắt bao lần
    Chữ rằng : "Xuân bất tái"
    Muôn việc chớ lần khân !.

    Hà Nội cuối hè .....
    Lần sửa cuối bởi PhiHuong, ngày 22-04-2011 lúc 11:13 PM. Lý do: Đề rõ tên tác giả

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài này ý lạ chuyển cảnh liên miên ,bác ngồi trong lớp mà biết bên ngoài có gái đợi ? tài thật 1
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngồi trong lớp nhìn qua cửa sổ ngắm nghía mà ...
    Chẳng biết cô gái đợi người yêu hay là đợi thời gian phủ lớp bụi mờ !

  4. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    761
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hi hi đọc bài thơ này chợt culu lại nhớ đến những vần thơ của Xuân Diệu:

    Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa
    Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân
    Xuân đương tới nghĩa là xuân đoơng qua
    Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
    Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mât
    Nói làm chi rẳng xuân vẫn tuần hoàn
    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
    Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời
    Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi
    Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt

    Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc
    Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi
    Chim rộn ràng bỗng dứt tiếng reo thi
    Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa
    Chẳng bao giờ!Ôi chẳng bao giờ nữa
    Mau đi thôi,mùa chưa ngả chiều hôm
    Ta muốn ôm
    Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn
    Ta muốn riết mây đưa và gió lượn
    Ta muốn say cánh bướm với tình yêu
    Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
    Và non nuớc và cây và cỏ rạng
    .......................................
    .......................................
    Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh


    Kết bạn facebook với culu2795

    Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quả là danh bất hư truyền ! thơ Xuân Diệu có nhiều câu rất đáng trân trọng.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xuân Diệu ông có những câu thơ khiếp thật, như câu này tôi rất thích
    Trăng võng rượu đêm mờ chếnh choáng
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Hưởng gọi đích danh chúng em nào dám không hưởng ứng. Cổ nhân có câu đồng thanh tương ứng mà hihi.
    Bài thơ bác làm tuy nhịp ngắn nhưng ý dài,bay bổng diêu du,đích thị những kẻ mơ mộng thời nao đều chột dạ.Nói không phải nịnh bác đâu, nhưng thơ bác làm bài nào cũng có lực,em vẫn học hỏi âm thầm.Bài này khổ kết càng hay.
    Duy có Hồng Quân thì em chưa thông bác ạ.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @Hoa Hâm ơi, Hồng Quân là cái cối xay của tạo hóa, cũng chính là ông trời sinh ra muôn vật muôn hiện tượng, ví dụ như : gió, mưa, núi lửa ..v.v... Câu thơ oán trách ông Trời vô duyên vô cớ lại làm mưa phá đám cuộc hẹn hò của cô gái... hì hì...

Vườn cảnh

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68