Kết quả 1 đến 10 của 85
Threaded View
-
13-07-2009, 12:42 PM #11
Ván cờ Hồ Vinh Hoa hậu thắng Lý Lai Quần vào năm 1982 đó đúng là 1 ván cờ mang tính chất nghệ thuật rất cao.Chắc chắn bây giờ chẳng có kỳ thủ đỉnh cao nào ngồi vào bàn cờ dám đi như thế cả.Mất 1 tiên đã nguy hiểm,chứ đừng nói dám chấp người ta tới 2 tiên.Với 1 đống lý thuyết nhiều như sao trên trời bây giờ không 1 kỳ thủ nào thoát được tâm lý cứng nhắc khi chơi khai cục nên hiếm khi nào người xem thấy được 1 ván cờ uyển chuyển,thanh thoát đến như thế.Hồ Vinh Hoa đúng chẳng sai là 1 thiên tài trăm năm mới thấy một lần.Đánh cờ đâu chỉ là cầm quân cờ lên và đặt quân cờ xuống.Phía sau nó là cả 1 khoảng không gian suy tư rất kỳ lạ nữa.Cám ơn bác Gà đã post ván cờ Thái Cực Quyền này.Mong bác sẽ tiếp tục post thêm nhiều nữa dù em biết post bài kiểu này rất mất công sức và vất vả.
.Chúc bác luôn mạnh khỏe và tràn đầy nhiệt huyết với cờ.
Giới thiệu sách : Binh luận .....
Đánh dấu