Kết quả 1 đến 10 của 24
Chủ đề: Mong Nhi vs Nguyễn Thành Bảo
Hybrid View
-
13-07-2009, 05:30 PM #1
Về ván cờ này mình có hỏi một tay cao thủ ngồi xem ở đó, y có cho biết rằng ở nước thứ 4. Mông tiên sinh ra trực Xa (x1-2) bên Hậu đối lại x9-8. Rồi sau đó Mông mới chơi x9.1. Đến đây người tường thuật bình luận, Mông đã phạm sai lầm. Lẽ ra lúc đó nên chơi trước M8.9 để ngừa đối phương xuất Xe kỵ hà (nếu tiếp theo Bảo chơi X1-2 thì Mông B9.1 sẽ ngăn nước kỵ hà. Xe lộ 9 lúc nào hoành lên cũng kịp cả). Như vậy có lẽ nên sửa lại thứ tự nước đi ở nước thứ 4 một chút.
Nước thứ 9 ko hiểu sao cánh phải đã bắt đầu có áp lực mà Mông vẫn còn rảnh rỗi đi một nước vô thưởng vô phạt là x6.5 như vậy.
Tiếp theo đó nước 11 là nước tranh tiên quá rõ của Bảo, Mông tiên sinh lại lơ ngơ tiến B7.1 để xe bị đuổi thảm thương (thật sự là khó hiểu)
Hình như ở nước 13 thì Mông chơi P5-6 để chuẩn bị đối phó Xe, Pháo, Mã bên hậu chứ không phải là nước bổ Sĩ. Tiếp theo đó Bảo chơi M8.6 thì Mông bổ T3.5 giữ Mã. (chứ lúc đó giạt Pháo ra thì hậu ăn Mã lời quân lời thế thắng cho rồi). Như vậy có lẽ cần xem lại đoạn thuật lại ở nước 13, 14 một chút
Tiếp theo thì Mông lại nghiêm trọng phạm sai lầm khi Bảo chơi P5.4 gọi Tướng. Lẽ ra lúc này nên mau chóng lấy Mã ăn Pháo. Tiếp đó nếu hậu có thủ đoạn P8.7 gọi Tướng thì có thể chơi X1-2 (xe đổi 2 pháo). Quân bên tiên vị trí chưa đến nỗi nào.
Ngay bên hậu cũng chơi chưa thật sự hết mình khi nước 17 không chơi P8-5 tuyệt sát mà bình 6 chưa được ngọt ngào.
Suy đoán vui chắc là dưới đài đang có vài con cá bự (con cá ở...đài phụ chăng??? he he he) nên Mông tiên sinh mới chơi trò "tiên phế hậu đoạt" này. Rõ ràng mình ngồi xem Mông chơi mấy ván với một cao thủ khác hôm thứ Bảy thì công phu còn thâm hậu lắm. Không thể nào phạm những sai lầm "bé bỏng" kiểu vậy đượcThức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
Mong Nhi vs Nguyễn Thành Bảo
Đánh dấu