Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm - Trang 21
Close
Login to Your Account
Trang 21 của 54 Đầu tiênĐầu tiên ... 11192021222331 ... CuốiCuối
Kết quả 201 đến 210 của 707

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    33
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi koleloi Xem bài viết
    Ok, mình ko trách bạn vì bạn đã xin luợng thứ và cũng muốn góp vui thôi. Bạn không có ý gì xấu, nhưng trong câu chuyện có hình ảnh thô tục quá. mình thấy rất phản cảm . Nó không như 1 số truyện cuời dung tục thi thoảng mình gặp trên báo hay web. ý kiến của mình vậy thôi.
    Thanks bạn vì đã góp ý, lần sau mình sẽ sáng tác hoặc sưu tầm chuyện nhẹ nhàng hơn. Với hy vọng góp phần nhỏ của mình cùng mọi người để cho diễn đàn càng ngày càng vui vẻ, có ích.

    BRGs !

  2. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    3
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tượng kỳ tiếu lâm

    Hay ghê ta*)

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    365
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    câu chuyện chả có gì đáng nói nhưng mà cái từ "nước" kia tôi không thấy nó nên nằm ở đây, thế thôi mà... Những cái đó nên nằm trong các trang web xxx. Thân.
    Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
    Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
    Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
    Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    410
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi koleloi Xem bài viết
    câu chuyện chả có gì đáng nói nhưng mà cái từ "nước" kia tôi không thấy nó nên nằm ở đây, thế thôi mà... Những cái đó nên nằm trong các trang web xxx. Thân.
    Quả Mít

    Thân em như quả mít trên cây
    Vỏ nó xù xì, múi nó dày
    Quân tử có thương thì đóng cọc
    Xin đừng mân mó nhựa ra tay

    (Hồ Xuân Hương)

    "Nhựa" trong bài thơ đây là cái thứ "nước" mà bạn sợ đấy ah, cũng là một cách chơi chữ thôi. Tập thơ của Hồ Xuân Hương có ai cho nó là nên đưa vào thể loại văn hóa xxx đâu nhỉ???

    Thôi, chúng ta cũng chẳng nên bàn luận nữa, cách nghĩ của mỗi người là khác nhau. Riêng tôi thấy ko có vấn đề gì tục tĩu cả. Hãy đón chờ các câu chuyện cười tiếp theo và thư giãn .

  5. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    33
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi xephaoma Xem bài viết
    Quả Mít

    Thân em như quả mít trên cây
    Vỏ nó xù xì, múi nó dày
    Quân tử có thương thì đóng cọc
    Xin đừng mân mó nhựa ra tay

    (Hồ Xuân Hương)

    "Nhựa" trong bài thơ đây là cái thứ "nước" mà bạn sợ đấy ah, cũng là một cách chơi chữ thôi. Tập thơ của Hồ Xuân Hương có ai cho nó là nên đưa vào thể loại văn hóa xxx đâu nhỉ???

    Thôi, chúng ta cũng chẳng nên bàn luận nữa, cách nghĩ của mỗi người là khác nhau. Riêng tôi thấy ko có vấn đề gì tục tĩu cả. Hãy đón chờ các câu chuyện cười tiếp theo và thư giãn .
    thanks bác vì đã chia sẻ. tất cả đều muốn góp vui cho diễn đàn chứ ko ai có ý gì hết, phải ko bác?!
    Em thấy avatar của bác rất đặc biệt. (em trêu bác tý nhé : em dịch avatar của bác là "lên XE, đi tìm NGỰA xong bắn PHÁO").
    bác có giận em hông?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    410
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giận, giận lắm, giận ghê lắm . Kê Pháo vào đầu bắn cho phát bây giờ. Hà hà

  7. #7
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bàn cờ

    Bốn bên thành lũy đắp cao,
    Có nước mà cá chẳng dám vào,
    Có xe, có ngựa người qua lại.
    Hỏi người quân tử tính làm sao.

    Đây là bốn câu nói về bàn cờ và người chơi cờ, nếu ai chưa biết thì giờ biết, tôi chỉ nghe lại thấy hay nên viết lên chơi.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định Choi co

    Trích dẫn Gửi bởi vanvq Xem bài viết
    thanks bác vì đã chia sẻ. tất cả đều muốn góp vui cho diễn đàn chứ ko ai có ý gì hết, phải ko bác?!
    Em thấy avatar của bác rất đặc biệt. (em trêu bác tý nhé : em dịch avatar của bác là "lên XE, đi tìm NGỰA xong bắn PHÁO").
    bác có giận em hông?
    Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
    Ðốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
    Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
    Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
    Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
    Ðể đôi ta quyết liệt một phen.
    Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
    Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
    Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa,
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
    Hai xe hà, chàng gác hai bên,
    Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
    Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
    Ðem tốt đầu dú dí vô cung,
    Thiếp đang mắc nước xe lồng,
    Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
    Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
    Thua thì thua quyết níu lấy con.
    Khi vui nước nước non non,
    Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.


    Cai nay cung hay

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Nuôi ai?

    Người đàn ông đang làm hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Cán bộ thuế hỏi:
    - Anh làm nghề gì?
    - Kỳ thủ?
    - Là sao?
    - Tôi đánh cờ độ!
    - Thế hả? Nơi làm việc của anh?
    - Khắp nơi!
    - Là sao?
    - Ở mọi ngóc ngách sới cờ khắp thành phố!
    - Thế hả? Vậy anh có bao nhiêu người phụ thuộc?
    - Là người gì?
    - Người mà anh phải nuôi thường xuyên ấy!
    Kỳ thủ ngẫm nghĩ rồi đáp:
    - Trên dưới khoảng 100 người!
    Cán bộ giật mình:
    - Trời đất! Nhà anh đông vậy?
    Kỳ thủ lắc đầu:
    - Không phải người nhà tôi! Đó là những tay cờ tôi hay gặp ở những chỗ ấy!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    33
    Post Thanks / Like

    Talking vợ ngẩn tò te

    Có một bà vợ thấy chồng cứ đi làm về là ngồi luôn bên bàn cờ, đem bàn cờ ra ngắm, hết xoay con này đến con khác. hoặc ngày nghỉ là gọi bạn đến đánh và nói về cờ. Bà ta sinh nghi, đoán già đoán non là ông này ko đi làm mà suốt ngày chắc đi chơi cờ bạc. Bà tức quá nổi cáu với chồng đồng thời tìm cách dấu bộ cờ đi.
    Cứ bà dấu bộ cờ nào đi, là y như rằng hôm sau ông chồng có bộ mới. Lạ một điều là mỗi khi bà dấu cờ đi, ông chồng lại tủm tỉm cười. Bà càng tức, đành tìm cách theo dõi chồng.
    một hôm bà theo dõi thấy ông vẫn đi làm cơ quan bình thường. Khi tan tầm thấy ông ấy rẽ vào một xưởng. Bà ngẩng đầu nhìn lên tấm biển mà mặt ngắn tũn lại, biển đề "XƯỞNG SẢN XUẤT CỜ TƯỚNG/ BÀN CỜ TƯỚNG". Và dưới có dòng chữ nhỏ đề tên giám đốc chính là chồng bà.

    Bà còn chưa hết "thẹn" thì giọng ông chồng vang lên trong xưởng:
    - giá mà bà vợ nào cũng dấu cờ đi thì xưởng này làm ăn phát đạt nhỉ?

Tượng kỳ tiếu lâm
Trang 21 của 54 Đầu tiênĐầu tiên ... 11192021222331 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68