Kết quả 231 đến 240 của 707
Chủ đề: Tượng kỳ tiếu lâm
-
24-09-2009, 08:59 PM #231
Cái thằng...
Thằng con trai đi chơi về mặt sầm sầm ngồi phịch xuống buông câu chửi: "Cái thằng chó đẻ!" Bố nghe được bèn nghiêm mặt gọi con ra một góc trách:
- Bố đã dặn con bao lần nhà mình nề nếp, có gì cũng chừng mực chớ bao giờ chửi bậy, con không nhớ sao?
Con phân bua:
- Con nhớ chứ, nhưng thằng bạn con nó quá lắm không chửi không được!
- Nó làm gì con mà đến nỗi thế?
- Nó đánh cờ với con lại chơi ăn gian!
- Có thế cũng không được chửi người ta!
- Nhưng nhờ ăn gian nó thắng hết tiền ăn sáng của con!
- Có mất tiền cũng không phải vì thế mà chửi người ta!
- Nhưng nó còn cười vào mặt con bảo con cờ vịt!
- Có bị chê bai cũng nhịn chứ không thể vì thế mà chửi người ta!
- Nhưng nó hỏi ai dạy mày đánh cờ, con bảo bố tao chứ ai, nó cười khẩy bảo: hèn chi vịt đẻ ra vịt con là phải rồi!
Ông bố đổi sắc mặt trợn mắt quát:
- Nó dám bảo thế à?! Cái thằng chó đẻ!
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
24-09-2009, 09:04 PM #232
@ Sibachao
Truyện của Bác thật vui, Themgaidep chẳng hiểu nổi sao bác lại có nguồn dồi dào thế. Bác đã làm cho mục giai thoại hay hẳn lên!"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
25-09-2009, 12:08 AM #233
cái anh Xin Bát Cháo (à quên, sibachao ) này phải nói là good. bác sưu tầm hoặc bịa phải nói bác là.... "ko còn gì phải nói!")
-
25-09-2009, 07:12 PM #234
Ở lại làm tý đã
Có một ông chồng mê đánh cờ, nhưng thua suốt, ấy vậy mà ngày nào đi đánh cũng tận khuya mới về. Vợ chán quá cặp bồ mà ko hay biết.
Một lần, vợ dẫn bồ về phòng ngủ, ông chồng đi đánh cờ về thấy đóng cửa buồng rồi, tưởng vợ ngủ ko muốn làm phiền nên ông ra phòng khách ngủ. Bỗng có tiếng động trong phòng làm ông tỉnh giấc, nhớ lại trận thua hôm nay, ông lẩm bẩm : Thằng này đánh được đấy.
Lần khác, Ông cũng ngủ phòng khách. Âm thanh gì đó phát ra từ phòng ngủ, ông giật mình tỉnh dậy, hút thuốc và nói một mình, thắc mắc trận thua chiều nay : Thằng nay chơi thế gì mà hay vậy?
Một hôm ông thua cờ sớm nên về sớm, ông đang bày bàn cờ ra để nghĩ lại xem tại sao mình thua thì bồ của vợ đến. Hắn ta giật mình định quay đầu chạy thì ông gọi giật lại, một tay vẫy vẫy, một tay chỉ vào bàn cờ nói :
- Ê, có chơi giỏi ko? ở lại làm tý đã rồi về!
---------
vanvq bịa.
-
26-09-2009, 11:59 PM #235
Mật hiệu
Chính quyền địa phương mới phát động phong trào chống tệ nạn đỏ đen dưới mọi hình thức. Ráo riết quá đâm ra các chủ quán cà phê sợ bị liên lụy nên rất cảnh giác, hễ nghe được khách dính đến cờ độ là đuổi đi ngay. Giới cờ giang hồ bèn hùa nhau qua mặt bằng cách thông đồng cáp độ bằng mật hiệu.
Tay cờ nọ ở xa đến nhờ bạn dẫn đi tìm độ trong xóm. Bước vào quán cờ hai người ngồi đưa mắt thăm dò xung quanh. Tay cờ thấy gần đó có một ông nhìn mặt cũng ra vẻ tướng tá lắm bèn hỏi ý bạn thì bạn xua tay đáp:
- Ông này không đánh độ đâu!
Rồi hất hàm về phía một ông khách ở góc xa, nháy mắt:
- Nhưng ông kia thì sẵn sàng đấy, cậu ra rủ đi!
Tay cờ hỏi bạn căn cứ vào mật hiệu nào mà biết hay vậy, thì bạn cười đáp:
- Đơn giản thôi! Cậu nhìn trên bàn ông này có thấy chai trà xanh Không Độ không?
- Thì sao?
- Ý ông ấy là "Không độ!"
Tay cờ phá lên cười:
- À, thì ra là thế, khéo thật!
Rồi bỗng cau mày hỏi tiếp:
- Nhưng tớ thấy ông kia cũng uống Không Độ mà, sao cậu bảo ông ấy đánh độ?
Người bạn cười to hơn:
- Cậu có thấy chai của ông ấy đặt lộn ngược trên bàn không?
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là ý muốn hỏi: "Độ không?"
-
27-09-2009, 10:28 AM #236
@Sibachao:
bác rất khéo hài ước và thông minh. Cố gắng nhé.
-
29-09-2009, 05:06 PM #237
Ông mắt lác (lé) đang ngồi chơi cờ, đối thủ đang yếu thế, có hai người bạn sà vào ngồi bên mách nước.
Chờ lâu quá ông lác mới nhìn đối thủ, làu bàu:
- Đi nhanh đi sao nghĩ lâu quá vậy?
Đối thủ không trả lời mà anh bên cạnh ngơ ngác hỏi lại:
- Ơ, tôi có đánh cờ đâu mà ông hỏi tôi?
Ông lác nhìn sang anh vừa nói, bực mình gắt:
- Tôi có hỏi anh đâu mà anh nói?!
Anh thứ ba ngồi bên anh kia mới ngẩn người ra, cãi:
- Ơ, tôi có nói tiếng nào đâu mà ông mắng tôi?!
-
29-09-2009, 06:41 PM #238
Bàn cờ
Bốn bên thành lũy đắp cao,
Có nước mà cá chẳng dám vào,
Có xe, có ngựa người qua lại.
Hỏi người quân tử tính làm sao.
Đây là bốn câu nói về bàn cờ và người chơi cờ, nếu ai chưa biết thì giờ biết, tôi chỉ nghe lại thấy hay nên viết lên chơi.
-
30-09-2009, 03:43 PM #239
Chuyến đi đặc biệt
Chồng nhờ vợ khăn gói va-li giùm để chồng đi xa vài ngày. Vợ hỏi đi đâu, chồng bảo đi đánh cờ với bạn. Vợ hỏi cần đem theo gì, chồng bảo chỉ cần áo quần với bộ cờ tướng là đủ. Còn dặn chuẩn bị thêm đồ sạc điện thoại.
Bẵng đi mấy ngày chồng về nhà, vợ hỏi thăm chuyến đi thế nào. Chồng đáp:
- Tụi anh chơi cờ vui lắm! Nhưng sao em quên bỏ cho anh cục sạc, anh lục va-li tìm mãi không thấy!
Vợ nhìn chồng chằm chằm một hồi rồi nói dằn từng tiếng:
- Cục sạc để ở trong hộp cờ chứ ở đâu!!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
Gió đã thích bài viết này
-
30-09-2009, 03:47 PM #240
Tượng kỳ tiếu lâm
Đánh dấu