Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm - Trang 60
Close
Login to Your Account
Trang 60 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 1050585960616270 ... CuốiCuối
Kết quả 591 đến 600 của 707
  1. #591
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mà bác sibachao ơi đấy là chơi cờ ăn tiền hay chơi vui?
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #592
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Mà bác sibachao ơi đấy là chơi cờ ăn tiền hay chơi vui?
    Vui thôi bác, có mùi tiền nó khác bác à

  3. #593
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Mù, điếc, cà lăm

    Trong quán cờ mọi người đánh cờ rôm rả, duy có một anh ngồi xớ rớ một góc nom rất tội nghiệp. Tôi hỏi người bên cạnh vì sao không ai đánh cờ với anh ta. Thì người kia đáp: - Hắn bị tật nên không ai muốn chơi cả!
    Tôi ngạc nhiên: - Có tật mà chơi cờ thì có vấn đề gì đâu? Mà chẳng hay anh ta bị tật gì vậy?
    Người kia đáp: - Ở đây ai chả biết, hắn bị mù, điếc và cả cà lăm!
    Tôi càng tò mò hơn: -Lạ nhỉ, sao tôi thấy hắn vẫn bình thường mà anh bảo bị nhiều tật thế?
    Người kia nhún vai: - Để tôi giải thích. Cờ hắn non lắm, chơi cờ mà những thế cơ bản cũng không nhìn ra, bị ăn quân hoài cũng không chừa. Nên mới bảo hắn mù là thế!
    - À, thì ra thế! Thế sao lại điếc!
    - Đã dốt mà hắn lại còn bướng, không bao giờ nghe người ta chỉ dạy cho, cứ chơi theo ý mình nên thấp vẫn hoàn thấp! Thành ra bảo hắn điếc là thế!
    - À, thế nhỉ? Thế sao lại bảo hắn cà lăm? Đánh cờ thì liên quan gì đến nói năng?
    Người kia mỉm cười: - Cái tật này mới khó chịu nhất này. Cà lăm khi nói thì nhiều khi một từ nói đi nói lại mấy lần mới ra. Còn cà lăm khi đánh cờ thì nhiều khi một nước hắn chơi đi chơi lại mấy lần mới xong ấy chứ!

  4. #594
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Lời cầu hôn ấn tượng

    Chương trình TV talk show tối nay có chủ đề "Lời cầu hôn ấn tượng". Một diễn giả phát biểu:

    - Đến nay mỗi khi nhớ lại lúc tôi cầu hôn, vợ tôi lại cười ngặt nghẽo! Số là tôi rất mê cờ. Hôm đó tôi lấy hết sức can đảm hỏi nàng: "Em có muốn lấy anh không?" Nàng nhẹ nhàng đáp: "Có, anh yêu!" Tôi liền buột miệng: "Thế từ đây đến lúc cưới, theo em anh phải đi hết bao nhiêu nước nữa?..."

    Mọi người cười ồ. Một diễn giả khác cầm micro:

    - Còn tôi thì cũng hài không kém. Số là tôi rất mê cá độ bóng đá. Hôm ấy tôi nín thở hỏi người yêu tôi: "Em có muốn làm vợ anh không?" Nàng đỏ hồng hai má, thỏ thẻ: "Có, anh yêu!" Tôi liền buột miệng: "Em có chắc không? Nhớ từ đây đến giờ chót không được đổi kèo đó nha!"...

    Trong khi cả khán phòng phá lên cười, thì có một anh ngồi co ro ở ghế đầu vẫn lặng im, vẻ mặt rất buồn bã. MC bèn đưa micro cho anh hỏi:

    - Còn anh, người ấy của anh đâu mà anh ngồi một mình buồn thế?

    Anh thở dài:

    - Người ấy ư? Thậm chí từ lúc tôi cầu hôn đến giờ, tôi còn không gặp được cô ấy lấy một lần nào nữa!

    MC ái ngại:

    - Ồ, thành thật chia buồn cùng anh! Thế anh đã cầu hôn như thế nào, anh có thể chia sẻ cùng mọi người được không?

    - OK. Tôi vốn mê chơi game truyền hình. Hôm đó tôi hỏi nàng: "Em ơi, em có chịu lấy anh làm chồng không?" Nàng rạng rỡ hẳn lên, khẽ đáp: "Có, anh yêu" và nhắm mắt chờ đợi. Không hiểu lúc ấy trời xui đất khiến thế nào mà tôi buột miệng: "Vậy anh đố em, có bao nhiêu người trả lời anh giống như em?"

  5. #595
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chó học cờ

    Hắn là sinh viên khăn gói từ quê lên thành phố học. Được bố mẹ chu cấp tiền tiêu dùng trước cả năm, nhưng vì ham chơi xài lố nên cạn túi từ rất sớm. Bèn ngày đêm nghĩ cách thu bù ngân sách. Mới quyết định rằng ở nhà có con chó tên Kiki rất được cưng chiều, nên có thể làm công cụ khai thác được.

    Lần sau gọi điện về nhà bố mẹ hỏi tình hình thế nào thì hắn đáp ở chốn thị thành quả nhiều cái hay, đặc biệt ở Ngã Năm Chuồng Chó có lớp dạy chó nói được như người, một khóa 3 tháng học phí chỉ có 3 triệu. Thôi bố mẹ gửi con Kiki lên đây cho nó học về thay con hầu chuyện bố mẹ cho vui. Bố mẹ bảo cái vụ này hay à, đồng ý ngay. Tức thì hôm sau hắn nhận được con chó và trọn học phí, cứ nhủ thầm sao mình cao mưu thế không biết!

    Thời gian trôi qua, tiền cũng trôi theo, "khóa học" đã xong mà học phí đã "đóng" hết, lỡ đâm lao phải theo lao, hắn lại bóp trán tìm cách bổ sung nguồn vốn. Lần sau gọi điện bố mẹ hỏi kết quả học hành thế nào, hắn đáp Kiki đã tốt nghiệp loại ưu, nói sõi lắm, hàng ngày tán chuyện cả giờ với mình không chán. Rồi biết bố thích cờ tướng, hắn gợi ý tiếp ở đây có cả lớp dạy chó chơi cờ, chỉ tốn có 5 triệu, đảm bảo 3 tháng sau có thể dắt đi đánh ăn tiền được! Bố gật: OK, không những hầu chuyện mà còn hầu cờ được bố thì còn gì bằng! Thế là ngay sau đó hắn nhận được học phí mà không một lời thắc mắc.

    Thế rồi cũng đã đến hạn cả người lẫn chó hoàn thành năm học của mình. Bố mẹ giục về quê trình diện, trong khi tiền thì hết sạch không đủ để đáp xe đò về, mà chó vẫn chả khôn hơn được tí nào, hắn nhiều đêm không ngủ vắt tay lên trán tìm kế gỡ.

    Hôm sau hắn đem con chó cưng của nhà ra quán thịt cầy bán lấy ít tiền đủ để mua vé xe về.

    Về đến cửa ông bố mừng rỡ ra đón, dĩ nhiên câu đầu tiên hăm hở hỏi con Kiki đâu, vào đây uống trà đàm đạo đánh cờ với bố xem thế nào.

    Quý tử bèn sa sầm nét mặt, trả lời:
    - Bố ơi, con có tin xấu cho bố đây! Hôm qua con với nó luyện cờ như mọi ngày, nhưng công nhận người ta dạy nó càng ngày càng cao, bây giờ con lại thành quân xanh của nó, chơi 5 ván con thua trắng cả 5 ván không gỡ! Thế là Kiki được thể lên mặt hống hách, rung đùi bảo con: Cờ mày đúng cờ vịt, chả khác gì bố mày, vịt sinh vịt con mà...

    Chưa nói hết câu ông bố đã đỏ phừng phừng, trợn mắt quát:
    - Hử, đúng là đồ chó, mới tí đã tinh tướng, dám chửi cả bố mày à, hỗn láo thế sao mày không làm thịt nó cho tao?

    Hắn chỉ đợi đến lúc này, đáp liền:
    - Dạ, con đã làm đúng như bố bảo ạ!

    Bố vỗ vai:
    - Ừ, có thế chứ, đúng là con bố!

  6. #596
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Táo đánh cờ mù

    Dạo này xã hội nhiễu nhương quá nhiều chuyện để làm báo cáo, các Táo hay bị stress nên Ngọc Hoàng tìm cách nâng cao đời sống giải trí tinh thần cho họ. Cứ ngày 23 khi tất cả tập trung đông đủ Ngọc Hoàng không tổ chức họp giao ban ngay, mà mở hội thi thể thao có thưởng để các Táo giao lưu thư giãn.

    Năm nay Ngọc Hoàng hỏi dưới đó có sự kiện thể thao nào nổi bật không, thì được biết có cao thủ Việt Nam biểu diễn cờ mù hàng loạt. Bèn tổ chức giải vô địch cờ mù toàn Táo.

    Sau nhiều phiên giao chiến, cuối cùng 2 thí sinh lọt được vào trận chung kết là Táo Bếp, và (dĩ nhiên) Táo Cờ.

    Hai đối thủ rất ngang cơ nhau, phải trải qua 3 ván khổ chiến mới chọn được người thắng cuộc là Táo Cờ. Nhà vô địch vừa lau mồ hôi nhễ nhại vừa vỗ vai khen đối thủ:

    - Tôi biết ông chỉ quanh quẩn xó bếp, ngay cả cờ sáng còn đánh chưa xong nói gì đến cờ mù, vậy mà trình độ ông thăng tiến chóng mặt, tôi phải trầy trật lắm mới thắng được. Chẳng hay ai dạy ông bí quyết gì mà luyện cờ thần tốc vậy?

    Táo Bếp mỉm cười:

    - Đúng là tôi đã được học cờ một cách rất đặc biệt. Số là nhà tôi tạm trú ở gần bếp có một phòng kho tối tăm kín mít là nơi tôi tá túc hàng ngày. Chủ nhà vốn là một mệnh phụ phu nhân có nhan sắc mặn mà nhưng lại rất lẳng lơ, chồng hay đi xa nên cô nàng hay dẫn một thằng tình nhân về nhà hú hí. Tôi không biết hắn là ai nhưng nhiều khi bị chồng về bất ngờ, nàng bèn giấu hắn trong căn phòng tôi ở, là nơi an toàn nhất nên không bị phát hiện bao giờ. Có khi phải trốn nhiều giờ đồng hồ, nói chuyện trên trời dưới bể cũng chán nên hắn rủ tôi đánh cờ. Tôi hỏi không có đèn tối thế này làm sao chơi, hắn bào cứ chơi cờ mù, rồi dạy tôi cách đánh. Cứ thế sau bao lần đánh cờ mù với hắn chẳng mấy chốc tôi đã lĩnh hội được nhiều điều hay, luyện được tinh thông, quả nhờ ơn của ông thầy bất đắc dĩ đó mà tôi mới được như hôm nay...

    Vừa nghe đến đây Táo Cờ bỗng òa lên khóc, ôm chầm lấy Táo Bếp sụt sùi:

    - Ôi, đệ tử của ta bây giờ mới biết mặt, mau mà cảm ơn sư phụ của ngươi đi nào!

  7. #597
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đừng để chiếu bí

    Ông bố dặn dò con gái mới lớn:
    - Con cũng đã đến tuổi hẹn hò, bố không cấm nhưng con nhớ phải cẩn thận. Cứ xem như chơi một ván cờ vậy, tỉnh táo đấu trí, phòng thủ cho vững, nó có chiếu thì che chắn kỹ lưỡng, đừng bao giờ để nó chiếu bí nhe!
    - Sao vậy bố?
    - Thì nó mà chiếu bí được con là ván cờ kết thúc chứ sao!

  8. #598
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chào cờ

    Con đi học về tíu tít khoe: - Bố mẹ ơi, hôm nay con được chào cờ!

    Mẹ phì cười, còn bố thì bĩu môi - Ui cái thằng… tưởng cái gì ghê gớm, ngày nào tao chả chào cờ ở ngoài kia!

    Con: - Ơ thế à! Thế khi chào cờ bố làm gì, bố có hát quốc ca không?

    Bố: - Không, tao chỉ nói đại loại thế này: “Chào ông, hôm nay khỏe chứ? Hôm nay làm độ mười ván phân tiên nữa nhé?”

  9. #599
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đánh cờ kiếm tiền

    Ông thầy dạy cờ nọ đi tìm học trò, nghe nói ở xóm dưới có cậu bé 8 tuổi đã biết đánh cờ kiếm tiền, ông tự nhủ mới ngần ấy tuổi mà đã biết chơi chuyên nghiệp thì đúng là tài không đợi tuổi. Bèn tìm đến hỏi thăm ngay.

    Gặp cậu bé trông cũng bình thường như bao đứa khác, ông hỏi:
    - Chú nghe nói cháu đánh cờ ăn tiền, vậy một ngày cháu kiếm được bao nhiêu?
    - Dạ, 100 ngàn đồng chú à!
    Thầy tròn mắt:
    - Ăn được thế thì sức cờ phải rắn lắm chứ chẳng chơi! Thế cháu học cờ từ bao lâu, ai dạy cháu?
    - Dạ, cháu chỉ mới chơi, tự học chứ không ai dạy cả!
    - Wow! Quả là thần đồng đây mà! Thế cháu nói chú nghe làm thế nào mà cháu đánh được ngần ấy tiền?
    - Dạ, chẳng giấu gì chú, sự thể nó thế này. Mỗi sáng khi bố cháu đi làm thì chú hàng xóm lại qua nhà cháu bảo: mày ra đây đánh cờ cả ngày, tao cho 100 ngàn tha hồ xài!

  10. #600
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Vô đối

    Bước vào quán thấy có ông lão râu tóc bạc phơ ngồi đánh cờ. Tò mò tôi kéo ghế ngồi xem. Đợi xong ván cờ tôi bắt chuyện:

    - Cháu thấy cụ cũng đã cao tuổi lắm rồi, mà còn cầm cờ minh mẫn, chinh chiến bao năm chắc kỳ lực cụ bây giờ cũng cao thâm lắm phải không ạ?

    Lão vuốt râu cười đáp:

    - Cao thì không biết được bao nhiêu, nhưng tất cả những đối thủ ân oán của ta từ trước đến nay không ai có thể đánh thắng được ta nữa!

    Tôi xuýt xoa:

    - Thế hả cụ? Thế tại vì cờ cụ cao hơn, hay tại vì sức cờ họ xuống?

    Lão phá lên cười khoe hàm răng đen bóng:

    - À… tại vì họ chết hết cả rồi, anh cả đẫn ạ!

Tượng kỳ tiếu lâm
Trang 60 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 1050585960616270 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68