Kết quả 611 đến 620 của 707
Chủ đề: Tượng kỳ tiếu lâm
-
03-09-2012, 07:45 PM #611
Vì yêu nên mới thế
Ông chồng nọ bị lôi ra tòa xử vì tội vũ phu. Thẩm phán hỏi bị cáo:
- Anh bị buộc tội bạo hành, ngày nào cũng đánh vợ đến thương tích. Vậy anh có lý do gì để biện hộ?
- Dạ bẩm tòa, tôi đánh vợ là vì tôi yêu vợ đấy ạ! Nếu không yêu thì tôi đâu có đánh vợ hàng ngày?
Thẩm phán trố mắt:
- Anh nói gì lạ thế? Nếu anh thuyết phục được mọi người điều anh vừa nói là đúng thì tôi sẽ tha bổng cho anh ngay!
Bị cáo gật đầu, quay qua bà vợ:
- Tôi hỏi bà cho mọi người ở đây biết, tôi có mê cờ tướng không?
Bà vợ ngạc nhiên đáp:
- Ai chứ ông thì rất mê cờ!
- Vì sao bà khẳng định như thế?
- Tôi còn lạ gì, ngày nào ông chả đánh cớ!
Chỉ chờ có thế, bị cáo bèn quay qua thẩm phán:
- Dạ bẩm tòa, chính vợ tôi đã khẳng định, tôi đánh cờ là vì tôi mê cờ. Thế chả phải tôi đánh vợ là vì tôi mê vợ hay sao?
-
03-09-2012, 09:39 PM #612
Tên ứng nghiệp
Trong quán rượu các ông chén thù chén tạc nói đủ thứ chuyện. Đến đề tài đặt tên cho con, một ông nói:
- Tôi có 2 thằng con trai, một thằng tên Khánh, một thằng tên Hùng. Ai dè lớn lên thằng K thì ca, thằng H thì hát, tóm lại cả hai đều làm ca sĩ!
Tất cả cười ồ. Một ông khác tiếp chuyện:
- Tôi cũng thế, đặt tên con là Cường, quả nhiên sau này nó theo nghề cờ mới linh chứ!
Chưa dứt tiếng cười thì có ông bỗng kêu lên một tiếng, hai tay ôm đầu có vẻ khổ sở lắm:
- Thôi chết rồi, tôi mới đẻ thằng con đặt tên là Quang, chắc phải đổi lại thôi... chứ mai này nó làm cu li thì khổ thân!!
-
03-09-2012, 09:49 PM #613
Lâu lắm rồi mới thấy Sibachao post bài.
Chuyện của bạn rất hấp dẫn.
-
04-09-2012, 09:30 AM #614
Thế nào là triết học?
Hai nhà hiền triết đàm luận với nhau:
- Tôi đố ông bàn gì không chân?
- (Sau một hồi ngẫm nghĩ) Chịu! Bàn gì?
- Bàn cờ!
- Ừ nhỉ... Thế tôi đố lại ông, tại sao bàn cờ lại không chân?
- (Suy nghĩ một hồi) Chịu! Tại sao?
- Vì làm gì có ghế cờ!
- Tôi chưa hiểu?
- Nếu đã không có ghế, thì bàn cần quái gì chân!
- Ừ nhỉ...
-
04-09-2012, 09:41 AM #615
Cờ cao và cờ thấp
Người chơi cờ cũng có nhiều hạng, nhưng về cơ bản có thể tóm làm hai loại: cờ cao và cờ thấp.
Cờ cao thì cứ "cờ đến tay là phất". Có nghĩa là biết tận dụng mọi thời cơ, khai thác mọi sai lầm của đối thủ để tranh tiên đoạt thế.
Còn cờ thấp thì cứ "cờ đến tay là mất". Có nghĩa là hễ cầm quân nào lên là y như rằng, đi ngay vào mồm đối phương!
-
04-09-2012, 10:03 AM #616
Trí tuệ hay cơ bắp
Người ta nói, thể thao trí tuệ không làm cơ thể khỏe mạnh hơn, nhưng lại bồi dưỡng trí lực, tăng trí thông minh. Còn thể thao cơ bắp rèn luyện sức mạnh thể chất, nhưng không phát triển được đầu óc. Không ví dụ nào tốt hơn câu chuyện này.
Một kỳ thủ hỏi một cầu thủ bóng đá, anh chơi thể thao trí tuệ hay cơ bắp? Thì anh ngơ ngác hỏi lại: - Thế nào là trí tuệ, và thế nào là cơ bắp?
Kỳ thủ trả lời: - Trí tuệ là chơi bằng đầu như tôi vậy. Còn cơ bắp là chơi bằng chân tay.
Cầu thủ mới nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói: - Tôi cũng chưa rõ là tôi chơi môn nào nữa!
- Tại sao?
- Vì tôi chơi bằng chân, và cũng đôi khi chơi bằng đầu, nhưng chả bao giờ tôi chơi bằng tay cả!
-
04-09-2012, 12:26 PM #617
Bác Sibachao có thể tập hợp những mẩu truyện cười này xuất bản thành cuốn "Tượng kỳ thiếu lâm" được đấy ạ.
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
04-09-2012, 12:31 PM #618
Đọc truyện này em lại nhớ điển tích về 1 ông họa sĩ Hà Thành, được đặt biệt danh là "Lưu mải chơi". Ông này bố ốm, mang cà mèn đi mua cháo cho bố, chả hiểu vui vui thế nào cầm nguyên cái cà mèn đó, mặc quần đùi, áo phông theo bạn mò lên Tây Bắc ngao du suốt 3 năm trời. Đến lúc sực tỉnh quay về nhà thì bố đã mất tự khi nào. Đúng là đam mê, không đỡ được!
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
05-09-2012, 11:03 PM #619
Tôi vào TLKĐ cũng lâu mà mới biết bác Sibachao. Bái phục bác thiệt!. Biết bác ở SG thì cũng mong gặp bác tán chuyện. Để góp vui cùng bác và mọi người tôi xin chế tác một câu chuyện theo phong cách của bác.
Bí quyết sống lâu
Thời bây giờ các cụ sông lâu trăm tuổi không phải là hiếm. Bên Nhật, Tàu thậm chí còn có vụ làm giả hồ sơ để khoe người nước mình sống lâu nhất thế giới.
Xứ Việt Nam ta thì có tính chả bao giờ chịu thua ai. Thế là khi nghe tin ở làng nọ nhiều cụ sống lâu các báo đài liền cử phóng viên tới săn tin liền.
Lò dò hỏi thăm đường mãi đến chiều đám phóng viên cũng đến được làng. Sau khi dạo nhà, phóng viên nọ quyết định chọn cụ già râu tóc bạc phơ để phỏng vấn.
- Kính chào cụ, cụ bao nhiêu tuổi rồi?
- Ta đã 130 tuổi rồi.
Phóng viên mừng khấp khởi. Phen này cho bọn Nhật tàu hết khoe nhá, xứ Việt mình vô địch rồi mà mình cũng lên chức chứ chả chơi. Bèn hỏi tiếp :
- Dạ thưa cụ có bí quyết gì sống lâu thế để mọi người học tập?
-Ah, có gì đâu. Ta học theo sách Nhật, Tàu : ăn uống điều độ, không nhậu nhẹt thức khuya và chơi quá sức!
Nghĩ bụng người Việt mình vô địch là do học sách Nhật Tàu thì cũng thấy mất vui. Nhưng vậy là tốt rồi. PV nghĩ giờ mà về đưa tin cũng muộn, thôi ráng ở đêm nay để chứng kiến cụ sống thế nào? Cụ vui vẻ đồng ý và mời về nhà chơi.
Lâu ngày gặp a PV nhiệt tình lại hay khéo chuyện nên cụ phá lệ thức khuya cùng anh trà đạo. Bỗng nghe bên nhà hàng xóm tiếng cãi nhau ầm ĩ giữa khuya vắng lặng. A PV cau mày:
- Cái đám nào bất lịch sự vậy cụ, khuya mà cãi nhau ầm ĩ không cho các cụ nghỉ ngơi.
Ông cụ giơ tay ra hiệu nói :
- Ấy đừng nói thế! Ông cụ thân sinh tôi đấy! Ngày nào ông cũng nhậu nhẹt với mấy ông bạn của ông tới khuya rồi rủ nhau đánh cờ, chả ai chịu nhường ai nên cãi nhau đấy!!!
Beconan.Lần sửa cuối bởi beconan2010, ngày 05-09-2012 lúc 11:08 PM.
-
06-09-2012, 03:51 AM #620
Từ ngày biết lên mạng chơi cờ, ông chồng cứ mãi miết đánh để công việc nhà cho vợ làm hết. Vợ thấy thế bực mình càu nhàu ầm ỉ cả lên. Sẵn đang thua nên ông chồng nóng giận quát :
- Tôi con bà hay sao mà bà la mắng thế?
Bà vợ đang bực cũng không vừa đốp chát luôn :
- Rõ hay, cứ hễ bú tí tôi là con tôi.
Thằng con nhỏ đang ngồi xem bố nó đánh cờ nghe vậy vỗ tay cười ha ha. Ông chồng giận quá quay qua tát thằng con một bạt tay và mắng nó:
- Mày là anh tao hay sao mà cười?
Thằng con bị tát đau ấm ức:
- Hic...hic....cứ hễ cai bú trước là anh.
Beconan.Lần sửa cuối bởi beconan2010, ngày 06-09-2012 lúc 03:57 AM.
Tượng kỳ tiếu lâm
Đánh dấu