
Gửi bởi
sibachao
Đoàn cờ tướng thắng trận trở về. Buổi lễ mừng công tưng bừng có đương kim hoa hậu đến dự. Nàng lên sân khấu đến bên kỳ thủ 1, cầm tay chàng lên nói:
- Tay này đã đánh thắng mọi đối thủ giành cúp vô địch!
Nói xong đưa bàn tay lên môi hôn thắm thiết. Rồi đến bên kỳ thủ 2, cũng cầm tay chàng lên nói:
- Tay này đã cầm hòa những đối thủ mạnh để hỗ trợ đồng đội!
Rồi cũng hôn tay chàng. Đến bên người thứ 3 hoa hậu không biết mặt bèn hỏi thì anh này đáp:
- Tôi là huấn luyện viên!
Nàng cau mày:
- Vai trò anh làm gì?
Chàng cười đáp:
- Tôi chỉ đạo miệng cho hai người kia đánh!
Đánh dấu