Bệnh viện nọ, các bác sĩ đều rất mê cờ, lúc rảnh rỗi hay đấu với nhau.
Một hôm có bệnh nhân nhập viện, nghe nói là cao thủ giang hồ, mọi người không bỏ lỡ cơ hội, buổi tối cuối tuần bày cờ ra mời đấu.
Quả nhiên, người kia công phu lão luyện, lần lượt hạ hết người này đến người khác, 3 ông bác sĩ vào đấu đều thua cả 3.
Bèn móc điện thoại gọi bác sĩ trưởng khoa, cũng là tay cao cờ nhất đến tiếp ứng. Đang ở nhà nhưng vốn mê cờ, lại không muốn mất mặt, ông này đâu bỏ qua, bèn bảo vợ:
- Em ơi, đang có bệnh nhân cần cấp cứu, anh phải vào bệnh viện gấp!
Vợ thấy trời tối rồi có vẻ buồn lòng, bèn hỏi:
- Có nghiêm trọng không anh, sao đêm hôm phải gấp thế?
Bác sĩ nghiêm mặt đáp:
- Sao không nghiêm trọng? Bệnh nhân ấy 3 bác sĩ xúm vào trị còn chưa được, phải gọi thêm anh nữa đấy!