Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 707

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    365
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    HAY LẮM BRO Ạ :d
    Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
    Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
    Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
    Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Mẹo dừng đúng lúc

    Ngày nọ tôi đến thăm anh bạn mới sinh con đầu lòng. Ôm thằng bé bụ bẫm trên tay, tôi mới hỏi tên thì anh bảo anh đặt tên con là Tướng. Tôi nhíu mày ngạc nhiên thì anh cười đáp:

    - Cậu thừa biết tớ mê cờ tướng mà!

    Tôi à lên:

    - Vậy những đứa sau cậu sẽ đặt tên là Sĩ, Tượng, Xe... phải không?

    - Đúng?

    - Nếu hết tên quân cờ để đặt thì sao?

    Anh nháy mắt:

    - Tớ đặt tên thế này còn một lý do nữa! Số là vợ chồng tớ thích đẻ thật nhiều con. Đặt tên kiểu này đến lúc cạn hết 7 quân cờ thì đành... nhịn không đẻ nữa, chứ không nhà đông nuôi khổ lắm!

    Tôi phì cười với lý do ngồ ngộ mà nghe cũng có lý của anh.

    Bẵng đi rất nhiều năm tôi lại có dịp ghé thăm nhà anh. Chưa bước vào cửa đã nghe tiếng khóc oa oa ở bên trong. Rồi nghe tiếng anh gọi con:

    - Tốt Năm đâu! Vào đây mà dỗ Tốt Chín này!

Tượng kỳ tiếu lâm

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68