Kết quả 1 đến 10 của 707
Chủ đề: Tượng kỳ tiếu lâm
Hybrid View
-
12-09-2009, 12:43 AM #1
"Nước cờ" hay :
Có 2 ông lão, tuổi đã cao, mắt đã mờ rồi mà vẫn ham đánh cờ. vì mắt đã nhòa nên các ông đánh cờ bằng phương pháp "sờ" mặt quân là chủ yếu.
Một hôm, Ông A đến nhà ông B chơi, có một ván cờ mà 2 ông đánh từ sáng đến quá giờ cơm trưa mà vẫn chưa hết 1 ván cờ, mỗi bên chỉ ăn được 1 mã, 1 xe và vài con tốt của nhau.
Bà vợ ông B làm cơm xong, cả nhà đói meo, chờ sốt hết cả ruột mà 2 ông vẫn chưa thôi. Bà vợ ông B mới nghĩ ra một "nước". Bà ra chỗ 2 ông lão đánh cờ, nhanh tay bê bàn cờ ra chỗ khác và để mấy con xe, mã, tốt (mà 2 ông đã ăn của nhau trước đó) vào thế chỗ bàn cờ kia.
vì 2 ông ko nhìn thấy rõ nên ko biết. chỉ một lúc sau, 1 trong 2 ông reo to :
- Tôi ăn hết Xe của ông rồi đấy nhé, nãy 1 Xe, giờ 1 Xe.
Ông kia ko kém, đáp lại :
- Tôi cũng ăn hết Mã của ông rồi đấy nhé. hết quân đánh rồi, Hòa nhé, ăn cơm thôi.
Tượng kỳ tiếu lâm



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu