Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 707

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    410
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giận, giận lắm, giận ghê lắm . Kê Pháo vào đầu bắn cho phát bây giờ. Hà hà

  2. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bàn cờ

    Bốn bên thành lũy đắp cao,
    Có nước mà cá chẳng dám vào,
    Có xe, có ngựa người qua lại.
    Hỏi người quân tử tính làm sao.

    Đây là bốn câu nói về bàn cờ và người chơi cờ, nếu ai chưa biết thì giờ biết, tôi chỉ nghe lại thấy hay nên viết lên chơi.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chuyến đi đặc biệt

    Chồng nhờ vợ khăn gói va-li giùm để chồng đi xa vài ngày. Vợ hỏi đi đâu, chồng bảo đi đánh cờ với bạn. Vợ hỏi cần đem theo gì, chồng bảo chỉ cần áo quần với bộ cờ tướng là đủ. Còn dặn chuẩn bị thêm đồ sạc điện thoại.

    Bẵng đi mấy ngày chồng về nhà, vợ hỏi thăm chuyến đi thế nào. Chồng đáp:

    - Tụi anh chơi cờ vui lắm! Nhưng sao em quên bỏ cho anh cục sạc, anh lục va-li tìm mãi không thấy!

    Vợ nhìn chồng chằm chằm một hồi rồi nói dằn từng tiếng:

    - Cục sạc để ở trong hộp cờ chứ ở đâu!!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sibachao Xem bài viết
    ..........

    - Cục sạc để ở trong hộp cờ chứ ở đâu!!
    Hóa ra ông này nói dối vợ, nhưng nói dối kiểu này dễ "rước họa" vào thân lắm. Đúng là "ăn vụng không biết chùi mép". Cho chết!
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỳ tích

    Hồi Lữ Khâm sang Việt Nam, có một kỳ thủ nhí đến gần kính cẩn chào rồi rủ danh thủ chơi oản tù tì! Lữ phì cười đồng ý chơi.

    Lần đầu nhóc thua. Lần thứ hai hòa. Đến lần thứ ba nhóc thắng, bèn cười rất tươi, thôi không chơi nữa. Rồi quay qua thằng bạn bên cạnh, cười lém lỉnh:

    - Cậu làm chứng, tớ từng thắng Lữ Khâm đấy nhá!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghe chuyện "quên cục sạc" lại nhớ ra 1 chuyện na ná nhưng mà có thật xảy ra ở Mỹ tháng 9-2001.

    Hôm 11 tháng 9 bọn khủng bố đâm máy bay vào tòa tháp đôi Nữu Ước khiến chấn động cả thế giới. Thiệt thòi về vật chất và nhân mạng là khỏi phải bàn.

    Lúc vừa xảy ra vụ đó thì truyền hình Mỹ lập tức phát sóng khắp nơi. Có chị kia có ông chồng làm việc ở đó. Chị sợ hãi gọi điện thoại cho chồng liên tục với hi vọng mong manh là đức lang quân còn sống sót. Nhưng gọi hoài cả buổi sáng mà chỉ nghe "Thuê bao quý khách hiện như hạch họ...". Khóc lóc như mưa, chị đang bắt đầu nghĩ đến điều bi thương nhất trong lần bấm gọi vô hồn cuối cùng thì... điều kỳ lạ xảy ra: đức ông chồng bắt máy giọng mệt mỏi căng thẳng "A lô, có gì vậy em yêu?"

    Chị vợ mừng rớt nước mắt vừa nhìn TV quay cảnh đổ nát chết chóc ở tòa tháp đôi vừa hỏi dồn: "Sao sáng nay em gọi anh hoài không được vậy, bây giờ anh sao rồi, anh đang ở đâu?". Anh chồng hồn nhiên: "Em đùa à, thì anh vẫn đang làm việc ở văn phòng chứ ở đâu" trả lời xong câu đó anh ngạc nhiên hơn khi nghe vợ đổi thái độ 180: "Tiên sư mày đồ con hoang, mày là thằng khốn nạn, về nhà và ký đơn ly hôn ngay... bípppp".

    Hic, anh chàng ngơ ngác nhìn cô nhân tình nằm phưỡn bên cạnh mà vẫn chưa hiểu được lý do tại sao.
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đố ai bằng?

    Trong buổi tiệc liên hoan toàn đoàn thể thao cùng gia đình, các chú nhóc ngồi tụm một góc tán chuyện. Một đứa khoe:

    - Bố tớ là vận động viên thể hình, ăn khỏe lắm. Một bữa có thể xơi một con gà như chơi!

    Đứa khác không chịu thua:

    - Nhằm nhò gì! Bố tớ là lực sĩ cử tạ, có khi chén cả một con lợn mà vẫn chưa no ấy chứ!

    Cứ thế cả bọn nhao nhao tranh nhau xem bố ai hơn. Bỗng tất cả im bặt khi một đứa nãy giờ im lặng lên tiếng:

    - Các cậu im mà nghe này! Bố tớ là kỷ thủ cờ tướng, nhiều khi ăn hết hai con voi mà vẫn còn ăn thêm nữa đấy!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Câu bờ hồ

    Chiều nay tôi ra bờ hồ hóng mát thì thấy có gã lạ mặt bày bàn cờ mời chơi. Tự tin với sức cờ của mình, tôi đồng ý đánh thử một ván với tiền độ thỏa thuận là 25 ngàn đồng. Không ngờ gã kia trình cũng tầm thường, chơi một hồi hắn lâm vào thế thảm đành buông cờ chịu thua.

    Thừa thắng xông lên tôi hứng chí gạ hắn đánh ván nữa cho đi tiên, với tiền độ nâng lên là 100 ngàn cho máu. Hắn ngập ngừng một lát rồi cũng đồng ý. Vào trận hắn xua quân tấn công dữ dội, đến lượt tôi lâm nguy, chống đỡ vã mồ hôi mà chưa ra đường thoát.

    Đúng lúc đó có anh chàng xách cần câu lại gần chỗ chúng tôi ngồi buông câu. Liếc qua thấy anh ta lấy mồi giun ra, con nào con nấy to bằng sợi bún. Tôi bèn quay sang hỏi:

    - Anh chắc tốn tiền mồi lắm hả?

    - Ừ, chỗ này tôi phải mua hết 15 ngàn đồng đó!

    Gã đối thủ của tôi buột miệng:

    - Ồ, thế còn rẻ chán!

    Anh kia ngạc nhiên hỏi lại hắn:

    - Thế mà rẻ à? Anh có hay đi câu không?

    - Có chứ!

    - Thế mỗi lần câu anh tốn bao nhiêu tiền mồi?

    Gã đáp tỉnh bơ:

    - Thường là 25 ngàn!
    Lần sửa cuối bởi sibachao, ngày 01-10-2009 lúc 11:22 PM.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chữ Tàu

    Cô giáo giảng bài về chữ viết:

    - Chữ Việt, chữ Latin đọc từ trái qua phải. Chữ Ả Rập, chữ Do Thái đọc từ phải qua trái. Còn chữ Hán đọc theo chiều nào?

    Một trò giơ tay:

    - Thưa cô, đọc chiều nào cũng được ạ!

    Cô cau mày:

    - Sao em dám khẳng định thế?

    - Vì quân cờ tướng xoay thế nào em cũng đọc được ạ!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi greenbear Xem bài viết
    Bốn bên thành lũy đắp cao,
    Có nước mà cá chẳng dám vào,
    Có xe, có ngựa người qua lại.
    Hỏi người quân tử tính làm sao.

    Đây là bốn câu nói về bàn cờ và người chơi cờ, nếu ai chưa biết thì giờ biết, tôi chỉ nghe lại thấy hay nên viết lên chơi.

    Bốn bên bốn bức tương cao
    Có sông có nươc cá chẳngvào
    Trời sinh voi ngựa không ăn cỏ
    Quan văn quan võ nghĩ làm sao ?

    Đây là bài thơ đố...là cái gì ?
    Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 06-10-2009 lúc 05:44 PM.

Tượng kỳ tiếu lâm
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68