Ông nọ đem cờ ra bờ sông chơi, đánh hăng quá văng quân cờ xuống sông. Phần xót của, phần tiếc ván cờ đang hay, ông ngửa cổ than trời trách đất.

Ai ngờ Bụt đang đi ngang qua nghe thấy bèn động lòng ra mặt hỏi cớ sự. Rồi nói:

- Thì ra ngươi cũng đam mê cờ lắm hả! Thôi được, ta sẽ lấy lại cho ngươi.

Bèn phất tay một cái, tức thì từ dưới sông phóng lên một quân cờ bằng đồng. Khổ chủ lắc đầu:

- Bẩm Bụt, đây không phải là quân cờ của con!

Bụt bèn phất một cái nữa, lập tức phóng lên một quân cờ bằng bạc. Ông cũng từ chối. Rồi thấy một quân cờ bằng vàng lấp lánh hiện ra, ông cũng lắc đầu nhất quyết không nhận. Đến lúc này mới xuất hiện quân cờ bằng nhựa, ông rối rít:

- Dạ, đây mới đúng là quân cờ của con, cám ơn Bụt ạ!

Bụt cười nói:

- Thật ra ta biết thừa, nhưng chỉ muốn thử lòng ngươi thôi! Thì ra ngươi cũng ngay thẳng thật thà, không tham lam như kẻ khác, khá khen cho ngươi đấy! Thôi ta cho ngươi cầm cả 4 quân cờ về xem như phần thưởng của ta.

Ông mừng quá đem về khoe vợ. Vợ nghe chuyện bèn nằng nặc đòi ông dẫn ra gặp bụt. Ra đến nơi bà vợ mải tìm thế nào mà vấp ngã xuống sông, không biết bơi nên chìm rất nhanh. Ông cũng không biết bơi, chỉ biết đứng trên bờ kêu cứu, than khóc rầm trời. Lập tức Bụt xuất hiện, ông rập đầu van xin:

- Bẩm Bụt... vợ con nó rơi xuống sông sắp chết đuối rồi... huhu... Bụt cứu giùm... Bao nhiêu năm đầu ấp tay gối mà có mệnh hệ gì thì chắc con cũng không sống được... huhu...

Bụt bèn phất tay một cái, lập tức từ dưới sông bò lên một mỹ nữ đẹp như tranh, lại gần thì ra là Mai Phương Thúy. Khổ chủ lắc đầu:

- Bụt ơi, đây không phải vợ con!

Bụt phất thêm một cái, mới ngoi lên một người đẹp mỹ miều, nhìn kỹ thì là Ngọc Trinh. Ông cũng một mực không nhận. Lại thêm một giai nhân dáng ngọc rẽ nước đi lên, không ai khác chính là Elly Trần. Lúc này ông mới tỉnh hẳn không còn khóc nữa, gật đầu cám ơn Bụt.

Bụt nổi giận quát:

- Thật không ngờ lòng tham đã thay đổi ngươi quá nhanh! Ta biết đây đâu phải là vợ ngươi đâu mà ngươi dám nhận ?!

Ông bèn rập đầu trình bày:

- Bẩm Bụt, Bụt đừng nóng, để con giải thích, cái gì cũng có lý do của nó ạ... Con biết không phải vợ con, nhưng nếu con không nhận, thì chắc chắn lần này Bụt sẽ gọi đúng vợ con lên. Lúc đó nếu con nhận thì Bụt sẽ cho con đem theo cả 3 cô kia về. Mà có 3 cô ở nhà, thế nào vợ con chả suốt ngày kè kè bên cạnh. Đến nước ấy con thử hỏi Bụt, những lời nhiếc móc đay nghiến của vợ con, rồi nhất cử nhất động con đều bị giám sát... Bụt thấy như vậy liệu con cũng có sống nổi hay không?

Nghe đến đây Bụt mới phì cười ra vẻ thông cảm, khoát tay cho ông đem cả 3 người đẹp về!