Kết quả 1 đến 10 của 707
Chủ đề: Tượng kỳ tiếu lâm
Hybrid View
-
07-12-2011, 08:04 PM #1
Câu đối
Hôm nay giờ học văn có bài về câu đối. Phần làm bài tập tại chỗ, thầy ra vế cho cả lớp đối. Vì đây là lớp chuyên, toàn học sinh giỏi, thông minh có tiếng nên thầy nghĩ mãi mới ra một cái đề thật khó và đòi hỏi sự sáng tạo rất cao.
Thầy lấy phấn viết lên bảng:
Thủ đối thủ, thủ đối công, công đối thủ, công đối công
Rồi giảng:
- Đây là các giai đoạn của một ván cờ điển hình. Trước tiên hai đối thủ khai cuộc rất thận trọng, phòng thủ kín kẽ không dám manh động. Rồi một bên chớp thời cơ tấn công. Bên kia tập trung chống đỡ rồi đợi thời cơ phản công lại. Cuối cùng hai bên đều không còn gì để mất, chiến đấu đối công quyết liệt.
Thầy nói tiếp:
- Các em thử tìm câu đối tương tự để đối lại xem sao, để xem ai giỏi nhất nhé!
Quả không hổ là học sinh ưu tú, chẳng mấy chốc một trò nhanh nhảu phát biểu:
- Thưa thầy, câu đối của em là: Quần trong quần, quần trong áo, áo trong quần, áo trong áo ạ!
Thầy vừa nghĩ vừa giảng cho cả lớp:
- Ý em ấy mô tả các giai đoạn của cậu học trò từ lúc tắm xong rồi mặc quần áo vào chỉnh tề để đi học. Câu cuối chắc em ám chỉ trời mưa nên khoác luôn áo mưa phải không? Giỏi, giỏi lắm! Nhưng không được ý nghĩa lắm, em nào có câu hay mà thật ý nghĩa không?
Một cánh tay giơ lên:
- Thưa thầy, câu của em là: Máu chứa máu, máu chứa cồn, cồn chứa máu, cồn chứa cồn.
Thầy lại ngẫm nghĩ rồi gât gù:
- Đó là các giai đoạn của quá trình nghiện rượu, cho đến khi chất cồn xâm nhập sâu vào phá hoại cơ thể! Hay, mà lại có ý nghĩa nữa chứ! Thế em nào có câu hay hơn không?
Cả lớp đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi một trò lém nhất lớp mới phát biểu:
- Thưa thầy, em xin nói trước sợ thầy không đoán ra, câu của em nói về các giai đoạn trong quan hệ nam nữ ạ!
Thầy cau mày:
- Sao, em nói đi!
Trò dõng dạc đọc câu đối của mình:
- Tay trong tay, tay trong ấy, ấy trong tay, ấy trong ấy.
-
09-12-2011, 10:23 AM #2
Vùng quê êm ả bỗng kinh hoàng vì một tai nạn hy hữu: một chiếc máy bay cá nhân bay qua bỗng loạng choạng rồi đâm xuống hồ.
Lực lượng cứu hộ cấp tốc bơi thuyền ra ứng cứu. Loay hoay một hồi mới vớt được một con khỉ chỉ bị thương nhẹ, vẫn còn tỉnh táo. Khi vớt vào bờ con khỉ cứ liên tục chỉ tay xuống nước.
Viên thanh tra cảnh sát thấy vậy bèn ra hiệu nhân viên cứu thương dừng lại:
- Con khỉ này có vẻ thông minh đây! Ý nó nói còn có người ở dưới. Để tôi khai thác thêm thông tin từ nó xem sao.
Bèn hỏi khỉ:
- Trên máy bay có bao nhiêu người?
Khỉ bèn đưa 2 ngón tay lên, rồi chỉ vào mình và lắc đầu xua tay. Viên thanh tra giải thích cho mọi người:
- À, nó bảo còn có 2 người nữa trừ nó ra!
Rồi quay qua khỉ hỏi tiếp:
- Thế lúc máy bay rơi họ đang làm gì?
Khỉ bèn 1 tay chống cằm, 1 tay di di trên mặt đất, đăm chiêu nhìn vào 1 cái bàn tưởng tượng ở trước mặt. Viên thanh tra nghĩ mãi một hồi mới à lên:
- À, nó bảo 2 người đang chơi cờ!
Rồi hỏi tiếp:
- Thế lúc đó mày đang làm gì?
Con khỉ bèn ngồi thẳng dậy, đưa 2 tay lên như cầm một cái bánh lái tưởng tượng, xoay qua xoay lại!
Tượng kỳ tiếu lâm



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu