Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm - Trang 58
Close
Login to Your Account
Trang 58 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 848565758596068 ... CuốiCuối
Kết quả 571 đến 580 của 707
  1. #571
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    229
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sibachao Xem bài viết
    Anh chàng nọ trên đường về quê bị nhỡ xe, trời tối quá phải tìm nhà trọ tá túc. Rùi thay nhà trọ chỉ còn một phòng duy nhất, mà ngoài anh ra còn một người khách nữa muốn trọ là một cô gái xinh đẹp. Anh bèn nhường cho nàng và quay đầu định đi thì cô gái gọi lại nói:

    - Thôi, bây giờ cũng khuya rồi, anh biết tìm chỗ nào mà nghỉ nữa. Thôi anh cứ share phòng với em cho qua đêm nay đi rồi anh muốn đi đâu thì đi.

    Dĩ nhiên anh đồng ý liền. Vào căn phòng chật chội, anh lịch sự ngỏ ý nhường cho nàng cái giường còn anh sẵn sàng nằm dưới sàn. Một lần nữa nàng lại ái ngại nói:

    - Thôi giường rộng mà, em không thể để anh vạ vật vậy được, anh cứ nằm trên giường, mình giữ khoảng cách là được rồi.

    Bèn lấy một cái gối ra đặt giữa giường làm "ranh giới", hai người nằm hai bên. Suốt đêm anh trằn trọc không tài nào ngủ được.

    Sáng hôm sau trước khi lên đường anh cảm kích mời "bạn cùng phòng bất đắc dĩ" đi ăn sáng. Vốn là người nhút nhát anh cứ lúng ta túng không biết nói chuyện gì với người đẹp. Cô gái bèn mớm lời:

    - Thế sở thích của anh là gì?

    Anh trả lời ngay:

    - À! Anh thích chơi cờ tướng!

    Cô gái tròn xoe mắt:

    - Cờ tướng à? Em không biết, anh chỉ cho em cái đó là gì nhé!

    Anh mừng quá vì có được cơ hội để trổ tài mọn của mình với người đẹp. Bèn tập trung nhớ lại hết những kiến thức mình có được và tìm cách thu hút nàng bằng một câu chuyện thật ấn tượng. Anh vẽ bàn cờ ra rồi kể:

    - Cờ tướng là trò chơi có từ ngàn năm. Nó phản ánh cuộc chiến Hán Sở Tranh Hùng khốc liệt ngày xưa. Em nhìn bàn cờ nhé. Bên này là nước Hán, bên kia là nước Sở, ở giữa có con sông làm ranh giới giữa hai nước phân tranh. Vì thế mới có tên gọi là "Sở Hà Hán Giới".

    Nàng tròn mắt thích thú:

    - Thế mình chơi thế nào hả anh?

    Anh dõng dạc:

    - Khi chơi anh sẽ là một vị tướng hùng dũng cầm quân vượt sông để giao tranh với địch!

    Hình ảnh ví von tưởng sẽ gây được ấn tượng với người đẹp, ai ngờ nàng bỗng sa sầm nét mặt lại. Anh hỏi vì sao thì nàng nhìn anh đáp:

    - Em không hiểu! Con sông to thế anh còn xua quân qua tấn công được, mà cái gối bé tẻo teo anh lại chịu chết!
    Tên này đầu bé tí thế mà đòi chơi cờ tướng ^^
    Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
    Ung dung tự tại thế mà vui

  2. #572
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong công ty có 2 anh mê cờ, tranh thủ lúc rỗi rủ nhau lấy cờ ra đánh ngay bàn làm việc luôn.
    Có người nhắc nhở: "Tôi biết công việc các anh có khi rảnh nhưng làm gì cũng phải xin phép sếp trước, kẻo sếp thấy là mệt đấy!"
    Hai anh đi xin phép sếp của mình về, một anh hỏi thế nào, anh kia đáp: "Sếp tớ đồng ý ngay, thế còn cậu?"
    Anh này tròn mắt: "Sao sếp cậu dễ vậy? Tớ vừa hỏi có được chơi cờ trong lúc làm việc không thì bị sếp mắng té tát ngay!"
    Anh kia cười: "Sếp tớ có dễ hay không thì không biết, nhưng tớ hỏi khác cậu. Tớ hỏi: có được làm việc trong lúc chơi cờ không? "

  3. #573
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chồng sau

    Chồng (lúc lâm chung): Anh đi rồi em cũng sẽ lấy chồng...
    Vợ: Sao anh nói thế...
    Chồng: Không, em phải lấy, vì anh muốn em được hạnh phúc ngay cả khi không còn anh...
    Vợ: Thôi được, nếu anh muốn thế...
    Chồng: Vậy anh hỏi em, mỗi sáng em có nấu bữa sáng cho chồng sau của em ăn cũng như anh không?
    Vợ (rơm rớm nước mắt): Có chứ, cũng là chồng của em mà!
    Chồng: Thế khi anh ấy đi làm em có gọi điện hỏi thăm giống như anh không?
    Vợ (nghẹn ngào): Có chứ, cũng là chồng em mà!
    Chồng: Rồi khi anh ấy về nhà em có dọn cơm cho anh ấy cùng ăn giống như với anh không?
    Vợ (òa lên khóc): Có chứ, cũng là chồng em!
    Chồng (không kìm được nước mắt): Rồi buổi tối em có bày cờ ra cùng chơi với anh ấy giống như anh không?
    Vợ: Ừm... không!
    Chồng (ngạc nhiên): Tại sao không?
    Vợ: Vì anh ấy đâu thích chơi cờ...
    Chồng (chết đứng)
    Vợ (bụm miệng nhủ thầm) Thôi chết!

  4. #574
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Khỉ phát hiện nói dối

    Anh nọ thấy người ta rao bán con khỉ với giá cao ngất ngưởng, anh hỏi thì họ bảo là khỉ này rất khôn ngoan, biết được khi nào người nói dối. Tò mò anh bèn mua khỉ về nhà.

    Bữa tối cả nhà ăn cơm anh đem khỉ ra khoe. Rồi hỏi con:

    - Hôm nay con đi đâu mà về trễ thế?

    - Dạ, con phải học thêm giờ.

    Khỉ bèn sấn tới thẳng tay tát vào má thằng con một phát. Bố quát:

    - Khai thật đi, mày đi đâu?

    Con dụi má mếu máo:

    - Dạ... bố tha cho con... con đi đánh cờ với bạn...

    Bố trợn mắt:

    - Mày hư lắm! Mày thấy tao có bao giờ ham chơi quên cả về nhà không...

    Chưa dứt lời thì "bốp" một cái, ông bố bị khỉ tát như trời giáng. Bà vợ thấy vậy phá lên cười:

    - Haha! Đúng là cha nào con nấy...

    Vừa nói đến đây khỉ không nói không rằng tát bà xây xẩm cả mặt mày!

  5. #575
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chơi cờ với bố

    Hôm nay ghé thăm nhà anh bạn, có thằng con 4 tuổi hiếu động nghịch như quỷ. Bầy đồ ra chơi rồi bỏ đó, mẹ nó mới gọi lại mắng:

    - Mày không dọn ngay tao cho mày chơi cờ với bố bây giờ!

    Nó bỗng xanh mặt vội vàng thu gom đồ chơi sạch sẽ.

    Đến giờ cơm gọi mãi nó cũng mải chơi không chịu ra bàn, mẹ mới quát:

    - Mày không ra ăn cơm tao cho mày chơi cờ với bố mày chịu không!

    Tức thì nó răm rắp chạy ra ăn cơm không nói một tiếng.

    Tôi thấy lạ mới hỏi:

    - Con chị còn chưa biết cờ là gì, tại sao nó lại sợ cờ thế?

    Chị cười đáp:

    - Vì mỗi lần bố nó đánh cờ với ai nó toàn nghe bố đe: Cẩn thận không tôi chém nhát chết tươi đấy!

  6. #576
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Trạng Quỳnh đố sứ Tàu

    Theo truyền thống mỗi lần nghinh sứ Tàu, Chúa luôn cử một người có đủ tài năng để ra mặt đấu trí, giữ thể diện quốc gia. Lần này Sứ là một kẻ rất ngạo mạn nhưng cũng rất đáng gờm, văn võ song toàn. Hắn xấc xược thách thức: chủ nhà cứ ra 3 câu hỏi, nếu hắn giải được cả 3 thì nước Nam chịu làm chư hầu cho đại quốc. Còn nếu không Bắc triều sẽ không bao giờ đặt vấn đề nữa. Trước yêu cầu này Chúa rất thận trọng, cố chọn ra người giỏi nhất để ứng phó.

    Bèn cho gọi Trạng Trình ra tiếp. Trạng Trình thách Sứ giảng hết Tứ Thư Ngũ Kinh. Sứ nhếch mép cười, trong nháy mắt đọc làu làu không sai một chữ. Trạng Trình le lưỡi cáo lui.

    Bèn cho gọi tiếp Trạng Cờ ra đấu. Trạng Cờ thách Sứ giảng hết tinh hoa kỳ nghệ. Sứ bĩu môi, bày bàn cờ ra đi hết các trận thuộc kỳ phổ Mai Hoa, Quất Trung Bí không sai một nước. Trạng Cờ xanh mặt xin lui.

    Cuối cùng theo góp ý của cận thần, Chúa cho mời Trạng Quỳnh đến với niềm hy vọng cuối cùng trí thông minh ngoài sách vở của Quỳnh sẽ cứu được quốc thể. Trạng Quỳnh bèn xin vua cho một cái ghế có khoan 100 lỗ nhỏ. Rồi không nói không rằng bưng ghế ra ngồi ngay trước mặt Sứ, đánh rắm một cái rõ to. Sứ còn đang sững sờ chưa hiểu mô tê gì thì Quỳnh cung kính hỏi Sứ: - Mời ngài xem giùm, rắm của tôi đánh qua lỗ nào vậy?

    Sứ nén giận vừa nín thở chịu mùi khắm thối, vừa cầm lấy ghế dí mắt săm soi một hồi mà không nghĩ ra cách nào giải được, bèn nghĩ bụng chi bằng chỉ bừa ra, bọn nó cũng đâu có cách nào chứng minh phản bác được mình. Bèn chỉ tay vào quả quyết: - Đây, đích thị là qua lỗ này!

    Trạng Quỳnh lắc đầu cười: - Khá khen ngài đã nhọc công phân tích, nhưng rắm của tôi đánh qua lỗ đít chứ lỗ nào ạ!

    Sứ đỏ mặt bỏ về một mạch, và nước ta tạm tránh được họa Bắc thuộc một thời gian dài.

  7. #577
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Lục súc tranh phân

    Bò và lợn chơi cờ với nhau, cả nhà gia súc xúm lại xem.

    Chơi xong một ván tính nghỉ, gà con ham vui giục: "Tiếp... tiếp...!"

    Ván sau xem cũng chán, tất cả rủ nhau cáp độ cho vui.

    Xong ván thứ ba, vịt thắng độ lớn, hí hửng kêu: "Nạp... nạp...!"

    Thấy vui quá ván sau có thêm nhiều tay tham gia độ rất xôm tụ, số tiền thành ra cũng lớn, ván cờ càng thêm căng thẳng.

    Đến một lúc đang quyết liệt thì gà mái nhìn thấy đường thắng mới buột miệng: "Cục sát... cục sát...!"

    Chó vốn thấp cờ, giật mình nhìn bàn cờ hỏi dồn: "Đâu... đâu...?"

    Khi tất cả đã nhìn ra thì tắc kè vốn cũng bon chen đặt khá bộn vào cửa dưới, cay cú quá mới phóng từ trên cây xuống mổ gà túi bụi, vừa mổ vừa kêu: "Mách nè... mách nè...!"
    Lần sửa cuối bởi sibachao, ngày 31-12-2011 lúc 06:44 AM.

  8. #578
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Mẹo cao cờ

    Trên xe đò, một người phụ nữ bụng bầu hỏi bà lớn tuổi ngồi cạnh:

    - Chồng tôi vốn mê cờ nên cũng muốn con giỏi cờ. Chị có biết cách nào nuôi con giúp nó cao cờ không?

    Bà kia cười đáp:

    - Tôi không chắc, nhưng nghe nói sữa mẹ giúp phát triển trí thông minh trẻ nhỏ, tôi nghĩ cứ bú nhiều là sẽ cao cờ thôi!

    Một ông ngồi gần nghe loáng thoáng được câu sau, tỉnh cả người quay qua bà vợ ngồi cạnh:

    - Em nghe không? Bao nhiêu năm anh bỏ tiền mua sách cờ về luyện rồi đi đánh khắp nơi mà không biết còn có mẹo hay hơn nhiều!

  9. #579
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tướng lấy vợ

    Con tướng trong bàn cờ sau bao năm đơn độc cũng đã tìm được ý trung nhân. Đám cưới rình rang chỉ mời toàn tướng tá tai to mặt bự đến dự. Duy có một con chốt bé xíu đi vào thì bị chặn ở cửa hỏi danh tính. Chốt bảo mình là anh chú rể đây. Mọi người phá lên cười bảo: "Anh lừa được ai? Anh là chốt làm sao là anh của tướng được?" Chốt thở dài đáp: "Tôi nói thật mà. Trước khi lấy vợ tôi cũng là tướng như em tôi đấy!"

  10. #580
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ai thắng cờ úp?

    Mừng xuân xóm tôi có tổ chức giải cờ úp mở rộng. Ai ngờ hảo thủ ở khắp nơi kéo về đông như kiến, xúm đông xúm đỏ chen lấn làm huyên náo một vùng. Trước tình hình số lượng tham dự vượt quá đông so với sĩ số 20 kỳ thủ đánh giải, ban tổ chức bèn đóng cửa bàn phương cách ứng phó.

    Bàn mãi mà chưa ra, cuối cùng trưởng ban tổ chức bèn gọi bảo vệ mở cửa ra ngoài chọn bừa trong đám đông 20 người nào cũng được rồi cho vào đánh giải luôn. Mọi người nhao nhao phản đối thì trưởng ban cười tỉnh bơ đáp:

    - Thế này cũng là hợp lý lắm rồi. Tôi hỏi các anh chứ chơi cái cờ này đằng nào chẳng phải ai cứ may mắn là thắng sao?!

Tượng kỳ tiếu lâm
Trang 58 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 848565758596068 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68