Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 707

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Sai một nước

    Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:

    - Sao, dạo này thế nào, có chuyện gì mà buồn thế?

    - Mất tiền chứ sao? Chơi cờ, sai có một nước mà mất nửa chai! Thật là đen quá mà! Mà trông cậu kìa, cũng đâu có vui gì hơn?

    - Ừ, tớ còn đen hơn, sai mỗi một nước mà mất cả chai!

    - Nước gì mà nặng thế?

    - Thay vì nước Tây Ban Nha thì tớ lại bắt nước Ý…

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Học ngoại ngữ để làm gì?

    Hai anh em bày cờ ra vỉa hè ngồi đánh, thì có ông Tây đi bộ ngang qua ghé vào định hỏi đường. Ông vừa ra dấu tay vừa hỏi:
    - Do you speak English?
    Cả hai đều ngơ ngác không phản ứng gì. Ông bèn thử tiếng Pháp:
    - Parlez-vous francais?
    Cả anh lẫn em vẫn cứ nghệt ra nhìn ông trăn trối. Ông chép miệng làm câu tiếng Nga:
    - Ty govorish po russki?
    Vẫn như vịt nghe sấm, ông tự nhủ: cái này mà không được nữa thì bó tay, và xổ tràng tiếng Tàu:
    - Ni hui shuo zhong wen ma?
    Kết quả cả hai vẫn lắc đầu gãi tai, ông ngao ngán bỏ đi.
    Ông đi rồi anh mới nhìn em nói:
    - Đấy, em đã thấy ích lợi của việc học ngoại ngữ chưa? Thôi mình dẹp trò chơi vô bổ ở đây, về nhà mà trau dồi ngoại ngữ đi chứ ai nói cũng không hiểu thì xấu hổ lắm!
    Em khoát tay:
    - Gượm đã nào ông anh của em ơi! Anh hãy xem cái ông vừa rồi, ngay người giỏi ngoại ngữ như ổng, biết đến 4 thứ tiếng mà cũng như không. Thế anh bảo học ngoại ngữ để mà làm gì?
    Anh gật đầu cười:
    - Ừ nhỉ! Thôi mình chơi tiếp!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cái gì chả giả được!

    Chuyến vừa rồi qua Trung Quốc, tôi có dịp được một ông bản xứ tiếp cờ. Tôi đề nghị chơi cờ úp để thử sức mình thế nào.

    Ván cờ quả là son cho tôi, mở toàn quân to, chẳng mấy chốc đè đối phương hết đường gỡ. Tôi đi một nước chiếu bí rồi vênh mặt lên bảo: - Ông thua rồi nhé!

    Ai ngờ đối thủ chưa chịu đầu hàng mà còn gân cổ lên cãi: - Thua hồi nào! Con tướng này của ngộ là tướng giả, chừng nào nị chiếu pí con tướng thật thì ngộ mới thua hè!

    Tôi vừa bực vừa buồn cười: - Này ông, đừng tưởng tui là người Việt không biết gì, tui đã chơi món này bao lâu rồi, xe pháo mã tốt sĩ tượng giả thì có, chứ làm gì có tướng giả hả ông ??!

    Đối thủ cười hề hề đáp: - Chán nị ghê! Nị qua đây mà chưa biết hết đất nước con người Trung Hoa. Ở đây cái gì chả làm được, xe còn làm giả được, phụ tùng máy bay còn làm giả được, ngay quả trứng gà cũng làm giả được, thì tướng giả cũng là pình thường thôi chứ có gì đâu mà théc méc nị hè!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ai đánh ai

    Giờ tiếng Việt, thầy ra ví dụ:

    - Ta có câu "Hai người đánh cờ". Em nào cho biết đâu là động từ, chủ ngữ và vị ngữ?

    Một cánh tay giơ lên:

    - Thưa thầy, động từ là đánh ạ!

    - Giỏi! Thế chủ ngữ, vị ngữ là gì?

    - Dạ, chủ ngữ là cờ, vị ngữ là người ạ!

    Thầy cau mày:

    - Người ta nói là người đánh cờ, chứ như em thì lại là cờ đánh người à?

    - Dạ, đúng ạ!

    - Hừm, em hãy giải thích!

    - Dạ. Cờ thì có bao giờ chết vì người? Nhưng người chết vì cờ thì vô khối ạ!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Có bán được?

    Đây là trận đấu rất quan trọng nên có nhiều người đến theo dõi.

    Khi trận đấu vừa kết thúc thì một người đàn ông la mặt đến bên kỳ thủ thua trận, bắt tay nói:

    - Tôi mời anh về nhà gặp vợ tôi nhé!

    Kỳ thủ nọ ngạc nhiên chưa biết nói gì thì ông giải thích ngay:

    - Số là vợ tôi rất thực dụng. Tôi nuôi chim bà ấy hỏi móc tôi: chim có bán được không? Tôi câu cá bà ấy cũng không cho, hỏi tôi cá có bán được không? Tôi chơi cờ bà ấy cũng hỏi cờ có ai bán được? Bây giờ tôi dẫn anh về cho bà ấy biết cờ bao nhiêu anh cũng dư sức bán được!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Quốc nước kỳ cờ

    (trích Từ điển thuật ngữ cờ phiên bản mới)

    quốc: nước
    quốc kỳ: nước cờ
    quốc công: nước cờ công
    quốc thủ: nước cờ thủ
    quốc phòng: nước cờ đề phòng
    quốc phục: nước cờ bẫy
    quốc sách: nước cờ theo sách vở
    quốc cấm: nước cờ phạm luật
    quốc nạn: nước cờ tai hại
    quốc lộ: nước cờ lộ liễu
    quốc đại: nước cờ đi bừa
    quốc vương: nước cờ vua
    quốc hiệu: ký hiệu nước đi
    quốc bảo: mách nước
    quốc tế: giúp nước
    quốc tang: mất nước
    cường quốc: nước cờ mạnh
    phản quốc: nước cờ phản công
    đảo quốc: nước cờ chuyển bại thành thắng
    mẫu quốc: nước cờ chuẩn
    ái quốc: nước cờ “ruột”
    hồi quốc: nước cờ đi lại
    khai quốc: nước cờ khai cuộc
    Trung quốc: nước cờ trung cuộc
    Mỹ quốc: nước cờ đẹp
    Tam quốc: chấp 3 tiên (đi trước 3 nước)
    Liên hiệp quốc: đòn phối hợp nhiều nước
    Vệ quốc quân: nước cờ giữ quân
    Vị quốc vong thân: vì một nước cờ mà mất quân
    Lần sửa cuối bởi sibachao, ngày 23-07-2012 lúc 05:07 PM.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Dạo này làm ăn khó quá

    Hội nghị doanh nghiệp ăn uống sự kiện, không ai bảo ai đều than thở thời buổi này làm ăn sao khó khăn quá. Một chủ nhà hàng phát biểu:

    - Hôm bữa nhà hàng tôi được đặt tiệc tiễn đội tuyển điền kinh quốc gia đi thi đấu ở London. Tưởng trúng đậm, ai dè cả đội chỉ lèo tèo có 2 vận động viên. Cũng may là quan chức đi theo đông gấp mấy lần nên cũng đỡ!

    Mọi người cười ồ. Một ông chủ quán ăn khác lên tiếng:

    - Thế là còn may. Mới đây quán của tôi nhận tiệc tiễn đội tuyển nữ cờ tướng quốc gia đi thi đấu quốc tế, tưởng bở, hóa ra cả đội chỉ vỏn vẹn có một cô. Đã thế lại không có quan chức nào thèm đến mới chết chứ!

    Tiếng cười vừa dứt, bỗng nghe ở góc hội trường có tiếng khóc thút thít. Tất cả quay lại nhìn, còn chủ tọa lên tiếng hỏi han:

    - Ông ơi, tôi biết doanh nghiệp của ông làm ăn cũng không đến nỗi nào, cũng nhiều mối mang lắm, chả lẽ dạo này không có đơn đặt hàng nào lớn hay sao?

    Người kia mới mếu máo đáp:

    - Hic... tôi cũng có quả to lắm chứ... một buổi liên hoan hoành tráng, thịnh soạn, cả trăm bàn, có đầy đủ quan chức tai to mặt lớn đến dự... hic... tôi phải nghỉ bán cả tuần để tập trung chuẩn bị... thế mà đùng một cái họ cancel, mới đau chứ! hic...

    Chủ tọa an ủi:

    - Thôi thôi... âu cũng xem như tai nạn nghề nghiệp... thế họ đặt tiệc gì mà to thế?

    - Lễ đón mừng huy chương Olympic của đoàn thể thao Việt Nam!

    Nghe đến đây cả hội trường không ai nhịn được mà phá lên cười!

Tượng kỳ tiếu lâm

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68