Kết quả 1 đến 10 của 707
Chủ đề: Tượng kỳ tiếu lâm
Hybrid View
-
29-04-2013, 05:24 PM #1
Bị thương vì cờ
Bệnh viện nhận vào cấp cứu một người đàn ông bị thương tích rất nặng trên đầu, máu me đầm đìa.
Bác sĩ hỏi cớ sự, người ấy bảo đang đánh cờ thì gặp đối thủ cay cú quá, nó nổi nóng ném quân cờ trúng vào đầu, mới ra nông nỗi thế này đây.
Bác sĩ cau mày bảo: anh có đùa không? Tôi không tin có mỗi quân cờ mà gây chấn thương thế này!
Anh kia thở dài đáp: tại bác sĩ không biết thôi, chứ tôi chơi cờ bỏi !
-
30-04-2013, 06:24 PM #2
Chán cái xã hội này quá
Chao ôi, sao tôi chán cho cái xã hội này quá! Thời gian là vàng bạc, thế mà nhìn quanh chỉ thấy toàn kẻ lười biếng, ăn không ngồi rồi.
Thằng con út của tôi mới tí đã biết ra ngoài theo mấy thằng bạn hư thân mất nết quậy phá làng phá xóm.
Đứa lớn thì không chịu đi học mà tối ngày bám máy chơi game.
Ông anh thì thất nghiệp không chịu kiếm việc cày mà nhậu chém gió từ sáng tới khuya không thấy mặt.
Ông chú dưới quê bán đất xong không làm ruộng mà chỉ hát karaoke suốt, thế mà không có thời gian lên đây thăm cháu gì cả.
Mấy thằng bạn đứa thì ăn chơi, đứa lêu lổng, đứa thì vi vu với bồ nhí, gọi mãi chẳng có ma nào trả lời cả.
Bao nhiêu người thế mà chả có ai chơi cờ với tôi, tôi bày ra đợi từ sáng đến giờ, mất bao nhiêu thời gian vàng bạc rồi!
Chán cho cái xã hội này quá!
-
30-04-2013, 06:51 PM #3
Vần với chả vò
Các cô đang chém gió trong căn tin ký túc xá. Nói về đề tài tình sinh viên, một cô thuộc loại phóng túng từng trải nhất được các bạn hỏi kinh nghiệm. Dĩ nhiên trước mặt đông người không thể huỵch toẹt ra được, mà mượn cờ để nói.
Thấy từ xa một nam sinh viên bước vào, cô hạ giọng nói với đám bạn: anh này chịu khó nghiên cứu sách vở, khai cuộc bài bản, phong phú đa dạng lắm!
Anh khác đến, cô khen: cậu này thì khai cuộc không có gì đặc sắc, nhưng trung cuộc vào hàng lão luyện, nhiều đòn chiêu độc đáo!
Một anh nữa kéo ghế ngồi, cô le lưỡi: anh ấy công lực thâm hậu, sức bền dẻo dai, vần tàn kinh hồn, phải gọi là đại cao thủ!
Lát sau lại một anh mở cửa vào, đám bạn hỏi: thế anh này vần tàn có giỏi không?
Cô nàng bĩu môi: ôi dào, chú này thì chết sớm từ khai cuộc rồi, tàn đâu ra mà vần với chả vò!
-
30-04-2013, 07:33 PM #4
Quảng cáo cho nhà tài trợ
Anh nọ là người tâm huyết với cờ tướng, cố gắng vận động tổ chức một giải cờ kha khá.
Mất bao công tìm mạnh thường quân, cuối cùng anh cũng được một doanh nghiệp nhận tài trợ, đó là hãng xe ô tô X. Dĩ nhiên với điều kiện phải quảng cáo cho sản phẩm của họ.
Anh nghĩ: thường dân chơi cờ chỉ đi xe 2 bánh, mấy ai dư dả sắm xe hơi, mình quảng cáo chẳng những họ không thèm nghe, mà e rằng họ khó chịu, bỏ không xem cờ nữa thì nguy!
Là người khéo xoay xở nên cuối cùng anh cũng tìm ra cách vẹn cả đôi đàng.
Lễ khai mạc giải, cuối bài phát biểu, sau khi tuyên bố giải bắt đầu, anh nói thêm:
"Thưa quý vị, giải đấu này chúng tôi hân hạnh được tài trợ bởi hãng xe X. Nên khi thi đấu quý vị cứ an tâm vì dịch vụ chu đáo của hãng. Quý vị sẽ thấy dù chạy xe đường nào, trực hay hoành, lộ 2 hay lộ 8 cũng đều mướt cả, nhờ bộ giảm xóc chất lượng. Động cơ khởi động rất bốc, dù xe tấn 1 hay tấn 8 thì cũng chỉ mất 1 giây thôi! Hệ thống số tự động điều khiển chuyển động dù tấn, bình hay thoái đều dễ dàng, êm ái. Và cho dù cuộc cờ có dài, vần tàn chạy tới lui thì xe vẫn dư sức theo cùng quý vị đến hết hành trình, vì bộ chế hòa khí tiết kiệm nhiên liệu tối đa!
Ngoài ra, quý vị cứ phát huy sáng tạo, tung đòn phối hợp diệu thủ phế xe thoải mái, vì nếu lỡ có mất xe, thì dịch vụ bảo hiểm trọn gói của hãng sẽ bảo đảm khách hàng không bị thiệt thòi!
Kính mong quý vị ủng hộ nhà tài trợ! Xin cám ơn"
-
01-05-2013, 07:03 PM #5
Chơi lễ
- Bây giờ đang là lễ lớn, nhân dịp này anh có đi chơi không?
- Có chứ! Ngày 30-4, bà xã tui bảo: tôi biết ông mê cờ mà, hôm nay lễ Giải phóng tôi giải phóng ông luôn, cho đi chơi cờ thoải mái!
- Thế à! Thế hôm nay 1-5 anh còn chơi tiếp không?
- Còn khuya! Bà ấy bảo: hôm qua chơi cả ngày rồi, hôm nay lễ Lao động ông ở nhà lao động rửa chén, dọn dẹp, trông con, chứ không là không xong với tui!
-
02-05-2013, 06:55 PM #6
Bố ai gấu nhất
Lại chuyện đám nhóc tranh cãi bố đứa nào ngầu nhất.
Một đứa khoe: Bố tao đóng đinh bằng tay đấy!
Đứa khác xen: Có gì hay, bố tao đóng đinh thẳng vào tay cơ!
Đứa nữa không chịu thua: Nhằm nhò gì, bố tao đóng đinh vào đầu hoài có sao đâu!
Đứa cuối cùng lên tiếng: Tụi bây thua tao hết, mấy cái đinh gỉ ấy ăn thua gì! Bố tao mỗi lần chơi cờ hay đóng pháo vào đầu hẳn hoi!
Dĩ nhiên cả đám còn nhỏ nên chỉ hiểu câu trên theo nghĩa đen, thảy đều rụt đầu le lưỡi khen đúng là bố thằng này gấu nhất thật!
-
04-05-2013, 08:57 AM #7
Chỉ vì ván cờ
Trên đường phố đông đúc, nghe hoét một cái, cảnh sát giao thông thổi một người đi xe gắn máy vào lề:
- Anh chạy xe quá tốc độ rồi! Làm gì mà phóng nhanh thế?
Người kia gãi đầu gãi tai phân bua:
- Hic, anh thông cảm, tại tôi vừa đấu giải cờ tướng, đánh xong ván cờ dài hơi căng thẳng quá, về nhà sợ trễ nên mới thế... Anh bỏ qua giùm tôi nhé...
Cảnh sát ngắt lời: - Bỏ qua cái gì? Bây giờ tôi ghi biên bản anh ký nhé?
Anh kia gật đầu:
- À được, anh cứ ghi đi rồi tôi ký... pháo hai bình năm, mã hai tấn ba...
Tượng kỳ tiếu lâm



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu