Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 707

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chuyện bực mình

    Có những ngày tự nhiên gặp chuyện bực mình. Hôm qua là một ngày như vậy của tôi.

    Chủ nhật ra ngoài quán ăn sáng, tự nhiên thấy hội cờ đông hẳn. Lâu ngày bị vợ cấm, tự nhiên thấy ngứa ngáy bèn tranh thủ lúc vợ đi chợ, làm một bàn với thằng bạn cờ hàng xóm. Lâu mới đánh, thôi chơi luôn độ 1 xị cho nó máu.

    Tưởng ngon ăn nào ngờ trong khi tôi dậm chân một chỗ thì đối thủ luyện riết nên sức cờ cao hẳn, ép tôi thừa sống thiếu chết. Tôi thì cứ lại nhìn đồng hồ để canh giờ về, đang muốn buông luôn cho xong thì bất ngờ hắn chủ quan đi nhầm nước, để tôi lật ngược tình thế dành phần thắng. Hắn đòi gỡ thì tôi nói:

    - Thôi, xin lỗi ông tui phải về nhà ngay không con vợ của tui mà về biết tui ra đây thì nó xé xác tui mất!

    Bèn cầm tiền ba chân bốn cẳng vọt về, ngoái đầu lại thấy vẻ mặt cay cú của hắn thì thầm cười trong bụng.

    Ai dè về nhà chưa được bao lâu thì có tiếng chuông, ra mở cửa thấy hắn đứng lù lù. Chưa kịp hỏi hắn đã xẵng giọng:

    - Ông trả lại cho tui 1 xị ấy đi, bàn ấy lẽ ra tui thắng mới phải, ông trả thì xem như tui cho hòa!
    - Này ông đừng có ngang thế, ai bảo ông sót nước thua còn tiếc gì nữa!
    - Nếu ông không chịu trả thì tui sẽ mời trọng tài xử!
    - Trọng tài nào?
    - Vợ ông chứ ai!
    - Xì! Vợ tui thì biết gì?
    - Cứ để lát nữa vợ ông về tui hỏi xem có biết gì không!
    - Thôi ông đừng có dọa tui! Tui đóng cửa đây!
    - Ông cứ việc, tui đứng ngoài đây chờ, vợ ông về mà không có ông giải thích thì ráng chịu!

    Ôi nếu thế thì đúng là thảm họa đến nơi! Đến nước này thì tui đành phải xuống nước:

    - Hừm, thôi được, cầm lấy tiền đây mà về. Xem như bố tạm thua đi, mai bố ra đòi mà không trả lại bố thì đừng trách!
    - Ông bảo ai là bố?
    - Tui chứ ai!
    - Vậy tui chờ vợ ông về để tui hỏi câu đó...

    Tui chắp tay:

    - Thôi, con lạy bố, bố về đi con không dám làm gì đâu ạ!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Trích Từ điển cờ tướng 2.0

    Sót nước chết cây gọi là quân tử
    Chết sĩ gọi là sĩ tử
    Chết mã gọi là mã tử
    Phế cây gọi là cảm tử
    Thua từ khai cuộc gọi là khai tử
    Thua vì kém thế gọi là thế tử
    Thua vì kém cây gọi là lượng tử
    Thua ngược trong thế thắng gọi là nghịch tử
    Thủ dẻo công không nổi gọi là bất tử
    Đâm đầu vào chỗ chết mà thua gọi là tự tử
    Bị dồn ép quá mà thua gọi là bức tử
    Tự nhiên đi bậy mà thua gọi là đột tử
    Bị rỉa dần mà thua gọi là hoại tử
    Ham công hở sườn mà thua gọi là công tử
    Thua tanh bành gọi là nhừ tử
    Thua lãng xẹt gọi là lãng tử
    Thua nực cười gọi là hài tử
    Đôi công cùng liều chết gọi là đồng tử
    Thua rồi mà chưa chịu buông cờ còn cố, gọi là quyết tử
    Và cuối cùng, đánh ván cờ không ra gì mà thua, gọi là bất đắc kỳ tử

Tượng kỳ tiếu lâm

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68