Kết quả 471 đến 480 của 707
Chủ đề: Tượng kỳ tiếu lâm
-
02-08-2010, 04:59 PM #471
Vợ đưa tiền cho chồng ra thành phố mua đồ. Mãi đến tối chồng mới về, bộ dạng thất thểu. Vợ thảng thốt hỏi sự tình thì chồng rầu rĩ đáp:
- Thú thật với em hôm nay anh gặp chuyện xui quá, em đừng giận anh nhé! Trên đường đi anh gặp phải thằng nó chặn đường đè anh đánh gần chết, anh phải xùy tiền cho nó mới thoát được! Cũng may còn đủ tiền đi xe về!
Vợ giật mình lo lắng rối rít hỏi:
- Thôi chết, thế anh có sao không? Có chắc là không bị thương chỗ nào không? Thôi anh ơi, của đi thay người là may rồi, lần sau anh cẩn thận hơn nhé!
Hôm sau vợ bỗng kéo chồng ra một góc, mặt hầm hầm:
- Tôi hỏi lại lần nữa, anh khai thật đấy không là không xong đâu! Hôm qua anh có nói láo với tôi không?
- Ơ... không... sao em lại hỏi vậy?
- Có người trông thấy anh ngồi đánh cờ! Anh đánh thua tiền rồi về dối vợ phải không?
Chồng đổi sắc mặt, vã cả mồ hôi, rối rít phân bua:
- Ơ... ơ... oan cho anh quá... anh có nói dối tí nào đâu... anh có kể rõ với em là anh chơi với nó bị nó đè, đánh cho thừa sống thiếu chết hết đường gỡ, không mất hết tiền là may rồi còn gì!!
-
02-08-2010, 05:39 PM #472
Hai người đang đánh cờ. Một bên thất thế đâm nghĩ lâu, bên kia sốt ruột ngồi chờ. Chịu hết nổi mới lên tiếng:
- Thôi ông đừng nghĩ nữa cho mất thời gian, chịu thua đi!
- Không được! Thế này vẫn gỡ được làm sao thua?!
- Tui biết chắc ông sẽ thua. Vì trước khi chơi tui có hỏi thầy bói rồi, ổng bảo hôm nay tui mà chơi với ông, ván nào cũng thắng!
- Này, ông đừng có bịa nhé! Thầy bói chỉ nói được tương lai xa cỡ năm hay tháng thôi, chứ trong ngày có thánh mới đoán được!
- Thì cái kiểu ông ngâm nước thế này, chắc gì một tháng đã xong mà ông dám khẳng định?!
-
03-08-2010, 12:41 AM #473
Cám ơn Sibachao! Diễn đàn luôn cần bạn.
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
04-08-2010, 09:53 AM #474
Cọp vs Khỉ
Cọp đánh cờ với khỉ. Dĩ nhiên cọp chỉ mạnh cơ bắp thôi, còn khỉ thì ranh mãnh có thừa, phục thế bẫy cọp mất quân liên tiếp, chơi 3 ván cọp thua cả 3.
Cay cú quá cọp nổi quạu, bèn hất văng bàn cờ đuổi khỉ chạy có cờ. Đến góc rừng khỉ tìm cách leo được lên cây, cọp luẩn quẩn tìm mãi không ra, bất giác nhìn lên cây, thì may khỉ đã chuẩn bị tờ báo vớ được của ai để quên, lấy ra che mặt liền. Cọp hỏi vọng lên:
- Mi đang làm gì đấy?
- Dạ tôi đọc báo!
- Thế mi có thấy con khỉ đi ngang qua đây không?
- À, có phải con khỉ vừa đánh cờ thắng cọp 3 ván trắng phải không?
Cọp giật mình cúp đuôi le lưỡi bỏ đi, miệng lầm bầm:
- Công nhận mấy thằng nhà báo bây giờ nhanh nhạy quá, mới đây thôi mà nó đã đưa tin rồi!
-
04-08-2010, 11:23 AM #475
Xiếc thú
Hôm nay mẹ đi vắng bố có nhiệm vụ dắt nhóc con 7 tuổi đi chơi. Bố hỏi muốn đi đâu con đòi đi xem xiếc thú. Ừ thì đi.
Dọc đường thấy trong quán cờ rôm rả bố vốn mê cờ kéo con vào quán bảo cho bố làm vài ván đỡ ghiền rồi đi đâu thì đi. Ai dè bố chơi một mạch quên cả nhiệm vụ không chịu đi, thằng con chờ lâu quá mới mếu máo luôn miệng đòi "Sao bố hứa cho con xem xiếc thú mà?!"
Bố đang cay sắp thua cờ, mới bực quá quát con:
- Cái đồ đành hanh! Mày nhìn bàn cờ của tao xem, 4 con ngựa 4 con voi, 8 con nhảy qua múa lại làm xiếc cho mày xem chưa đã hả, mày còn đòi gì nữa?
-
04-08-2010, 12:47 PM #476
Đang hay!
Anh Hai tiếp anh Ba đến thăm nhà, chủ dẫn khách lên sân thượng chơi cờ. Ván cờ căng thẳng, anh Hai mải mê suy nghĩ thế nào mà trượt chân ngã, rơi xuống đất.
Rơi ngang qua cửa sổ lầu 1, chị Hai đang làm bếp nhìn ra chưa kịp thảng thốt thì anh Hai đã kịp thò đầu vào nói với:
- Chú Ba có vào bệnh viện bà nhớ bảo chú ấy mang theo bàn cờ đánh tiếp nhé! Ván này đang hay thế!...
-
-
04-08-2010, 01:22 PM #477
Ai hơn ai?
Làng nọ có truyền thống về cờ tướng, đàn ông con trai ai cũng biết chơi cờ. Người nào mới trưởng thành sẽ được Hội cờ của làng sắp hạng, rồi khắc dấu chứng nhận vào... mông. Ví dụ hạng tốt là thấp nhất thì khắc quân tốt, lên đến hạng cao nhất là tướng thì khắc quân tướng. Dĩ nhiên chỉ có chính người ấy mới biết mình sắp hạng gì.
Một hôm liên hoan hội làng, đám con gái tụ tập một bàn tha hồ huyên thuyên đủ thứ chuyện. Đến chuyện trai gái thì cô nào cô nấy tranh nhau chứng tỏ mình đã lớn. Một cô nói:
- Thằng bồ của mình được hạng mã đấy!
Cô khác cướp lời:
- Boyfriend của mình lên pháo rồi đấy!
Cô nữa không chịu thua:
- Anh chàng của mình mới đỉnh, ảnh là xe cơ đấy!
Bỗng có người hỏi:
- Thế không có ai là tướng sao?
Đến đây tất cả im phăng phắc, duy chỉ có một cô duy nhất nãy giờ im lặng, bây giờ mới điềm đạm trả lời:
- Cả làng này đàn ông con trai chưa ai lên được tướng cả!
-
04-08-2010, 02:46 PM #478
Hay quá.!!
Tôi nhớ anh Hai này rồi.
Sau khi ngã anh Hai được đưa vào bệnh viện. Bác sỹ khám và chẩn đoán anh Hai bị gãy hai chân nên nói với anh Hai:
- Anh bị gãy 2 xương đùi, tôi phải mổ đóng đinh ghim chặt nó lại. Anh sẽ tạm thời không đi được trong 1 tháng, sau đó sẽ ổn thôi!!!
- Ồ.! Thôi thôi, bác sỹ khoan mổ vội cho em về nhà đã.!
- Sao? Cậu không tin tôi sao?
- Dạ không, em rất tin bác sỹ, hiềm một nỗi giờ em muốn về chơi nốt ván cờ với chú Ba.
Ván này em lép nặng nên nghĩ quá mới đến nông nỗi này.
Nhờ có Bác sỹ tư vấn em đã nghĩ ra cách hóa giải nên em về chơi nốt đã.
- ????
- Có gì đâu. Giờ em về lao con pháo xuống ghim chặt hai xe chú Ba lại không đi lại được
Thua chắc luôn. He he.
-
04-08-2010, 03:08 PM #479
Đường Quan đi.
Có một quan tỉnh nọ, một hôm được về Thủ đô chơi.
Quan bèn đem theo một trợ lý có tài theo bởi quan vốn không thuộc đường Thủ đô.
Quan dặn trợ lý đưa đường, trợ lý mới thưa:
- Dạ bẩm, con không rành đường Thủ đô lắm chắc phải hỏi đuờng thôi!?
Quan mắng:
- Không được nói thế nghe chửa? Ra Thủ đô là phải nói chữ, đại để như đó là chốn Rồng bay lên thì phải nói là Thăng Long !! Nghe chửa?
- Dạ vâng ạ. Thế con muốn hỏi đường thì gọi đường là gì ạ?
- Đường gọi là ĐẠO. Thế mà không biết?!
Trên đường đi, đầu tiên trợ lý dẫn Quan đi mãi mà không tìm được đường ra loay hoay cả ngày mới ra được. Quan bực quá mắng:
- Đây là chỗ nào vậy?
- Dạ con không rõ, Chắc là Lạc Đạo ạ.!!
Đi tiếp được một lúc thì lại vào một con đường chẳng có lối ra. Quan lại hỏi, trợ lý khiếp quá đành trả lời bừa:
- Dạ đây chắc là đường độc đạo ạ.!
Đến chiều mới tìm được ra con đường khá đẹp, đi qua mấy khu tập thể đến gần cái hồ rất đẹp, liễu rủ cây xanh rất thơ mộng. Quan đang say xưa ngắm bất chợt bị một thanh niên đi xe loạng choạng lao từ một con ngõ nhỏ ra, chẳng nhìn ngó đường gì cả, đâm sầm vào. Hai thầy trò lăn quay ra đất.
Định thần lại nhìn thì ra 1 thanh niên dong dỏng cao, dáng người thanh tú, tóc ngắn, da hơi ngăm, đi xe nhưng mải nghĩ nên không nhìn thấy.
- Này đi kiểu gì lạ vậy? Đền cho tôi đi.
Thanh niên nọ ngơ ngác một lúc rồi thốt lên: "Ván này ta không thể thua được" rồi chạy ngược trở lại, mất tiêu.
- Chỗ này đâu mà đường toàn những kẻ đi đứng kỳ lạ vậy?
- Dạ bẩm. Con cũng không biết. Có lẽ là... có lẽ là...
- Là gì???
- Dạ có lẽ là..... là KỲ ĐẠO ạ.
-
05-08-2010, 10:07 AM #480
Ai bảo đánh cờ mệt?
Hôm nay chủ nhật chồng đi về nhà trễ, vợ hỏi thì bảo là đi đánh cờ. Vợ cười khẩy nói:
- Công nhận ông giỏi thật đấy!
- Ý bà là sao?
- Mọi ngày ông đi làm chiều về thân xác rã rời than công việc nhiều mệt, còn hôm nay đi từ sáng đến tối về mà mặt mày vẫn tươi tỉnh. Tui thấy đánh cờ ngồi một chỗ nhưng đầu óc căng thẳng suy nghĩ, ngồi lâu cũng mệt lắm, chả lẽ ông không thấy mệt sao?
Chồng lắc đầu cười đáp:
- Tại bà không biết đó thôi! Lúc nào tui đánh cờ cũng có 3, 4 người hăm hở chỉ giùm nước, tôi đâu cần phải suy nghĩ gì cho mệt?! Thậm chí tui chả cần phải động tay động chân nữa, tui mà chậm tay là họ cầm quân cờ đi giùm tui liền! Rồi khi tui cảm thấy mệt cần nghỉ ngơi thì chỉ nói một tiếng là có bao nhiêu người sẵn sàng nhanh nhảu nhảy vào thế chỗ đánh giùm tui! Vậy tui hỏi bà, làm gì khỏe hơn đánh cờ mà bà bảo mệt?!
Tượng kỳ tiếu lâm
Đánh dấu