Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 707

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Nào cùng nói dóc

    Trong buổi sinh hoạt định kỳ của Hội Nói Dóc, chủ đề hôm nay là cờ tướng. Một ủy viên phát biểu:

    - Ông bác ruột của tôi có bộ quân cờ bằng đá to đến nỗi mỗi lần lấy ra chỉ 2 người chơi mà cần đến 20 người lực lưỡng để khuân quân cờ đi đấy!

    Ủy viên thường trực ngắt lời:

    - Đâu bằng ông cậu tôi, ổng có bàn cờ rộng đến nỗi phải dùng xe ô-tô thật để làm quân xe, đi từ góc này sang góc kia phải mất một ngày trời mới đến nơi đấy!

    Ông kia biết thâm ý muốn châm chọc là bàn cờ này dùng để chứa quân cờ kia, bèn im lặng không nói nữa.

    Nhưng lại đến lượt ông thư ký bĩu môi:

    - Nhằm nhò gì, ông chú tôi có cái bàn rộng đến nỗi một chân bàn đặt ở đây còn chân kia phải thuê chỗ đặt ở tuốt bên Tàu đấy!

    Biết thư ký cao tay hơn muốn ám chỉ bàn ấy dùng để đặt bàn cờ của mình, ông ủy viên thường trực tiu nghỉu lảng ra một góc.

    Đến lúc ấy mọi người thấy ông chủ tịch không nói gì mà lẳng lặng móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Rồi làm mặt tỉnh bơ nói vào ống nghe:

    - Chú hai chú ba ơi, lại đây mà đánh cờ này... cháu đã tìm được bàn cờ vừa cho hai chú đây!
    Lần sửa cuối bởi sibachao, ngày 16-08-2010 lúc 08:23 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Lớn lên con mình làm gì?

    Vợ thấy chồng ngồi một góc đăm chiêu bèn hỏi sự tình, chồng thở dài đáp:

    - Sao tui lo cho tương lai 3 thằng con mình quá!

    - Ơ, tui thấy tụi nó học hành kết quả cũng không đến nỗi nào, ông lo cái gì?

    - Để tui kể bà nghe. Hôm qua tui muốn kiểm tra trình độ con, mới đem bài toán ra đố từng thằng một. Đố thằng cả thì nó không giải ngay mà hỏi lại: "Nếu con giải đúng thì bố thưởng gì?" Tui bảo: "Con muốn thưởng gì?" Nó đáp tỉnh bơ: "Thưởng gì cũng được, nhưng bố chấp con 2 tiên, hòa cho được, bố chịu không?" Tui hỏi bà, tui biết nó thích cờ nhưng chơi lành mạnh thì không sao chứ chưa gì mà đã có tư tưởng máu me ấy thì lớn lên sẽ thế nào?

    Vợ gật đầu thông cảm:

    - Ừ nhỉ... thế còn 2 đứa kia cũng thế à?

    - Còn tệ hơn nữa ấy chứ! Tui đố thằng kế thì nó cũng không đáp liền mà gạ: "Con cho bố lấy kèo dưới đấy, con chấp nửa trái phóng 9/10!" Tui hỏi bà, tui biết nó thích xem đá banh nhưng kiểu này lớn lên nó dính vào cá độ thì toi!

    - Ừ, ông lo là phải rồi... Thế còn thằng út?

    Chồng lắc đầu ngao ngán:

    - Thằng này làm tui lo nhất! Khi tui đố thì nó không cần nghĩ lâu, nói ngay: "Bố cứ đố hai anh đi, con không tham gia đâu, chỉ ghi kèo hưởng phần trăm thôi!"

Tượng kỳ tiếu lâm

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68