Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tượng kỳ tiếu lâm
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 707

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đây là một truyện cười kinh điển của Nga vừa được báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật đăng. Nghệ thuật biến tấu của bác sibachao thì...khỏi nói rồi. Cảm ơn bác sibachao.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ở Việt Nam cái gì chả to!

    Có anh chàng nước ngoài (không rõ nước nào ) lần đầu đi Việt Nam. Trên máy bay ngang qua vùng quê nhìn xuống thấy lố nhố mấy cái lò gạch, bèn quay sang hỏi hành khách bên cạnh là người Việt. Ai dè người được hỏi là một cậu sinh viên nghịch ngợm, thấy khách ở xa đến có vẻ lớ ngớ nên tìm cách châm chọc. Bèn làm mặt tỉnh đáp:

    - À, đó là mấy quân cờ đó!

    Anh kia kinh ngạc:

    - Ủa, quân cờ gì mà to phải bằng cái nhà?!

    - Thì ở Việt Nam cái gì chả to!

    Anh kia le lưỡi thán phục. Lát sau bay ngang qua đồng lúa mênh mông chia ô thẳng tắp, anh lại hỏi thì được trả lời:

    - Bàn cờ đấy!

    - Bàn cờ gì to thế?

    - Thì ở Việt Nam cái gì chả to!

    Anh kia bắt đầu hoang mang, rụt cả người lại không dám hó hé gì nữa. Lát sau anh hỏi toilet ở đâu thì hành khách ranh mãnh kia mới nghĩ ra trò chơi khăm độc địa, bèn chỉ vào cái cửa thoát hiểm bảo:

    - Ở đấy, cửa hơi khó mở anh phải lay mạnh mới mở được đấy nhé!

    Anh nọ thật thà làm theo, đến lấy hết sức bình sinh vặn cửa ra. Mọi người quá bất ngờ chưa kịp can ngăn thì đùng một cái cánh cửa mở bung, anh ta bị hút vào khoảng không, rơi xuống đất.

    Cũng may anh rơi ùm xuống một cái ao rộng. Bụng mới bảo dạ: "Đúng là ở VN cái gì cũng to!" Đến lúc lóp ngóp ngoi được lên mặt nước, thoáng thấy trên bờ có bóng người đi đến thì anh xanh cả mặt mày, vội vàng vừa vẫy tay rối rít vừa la oai oái:

    - Ấy, ấy... đừng dội, đừng dội! Tôi đang ở dưới đây nè, đừng dội!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chồng vịt

    Cô nàng trẻ đẹp lấy ông chồng khú đế. Với bạn bè nàng cứ luôn miệng gọi chồng là "ông vịt". Bạn bè hỏi có phải ổng đánh cờ thấp lắm hay sao, thì nàng tủm tỉm đáp:

    - Không phải! Chẳng qua tui thấy ổng giống con vịt thôi!

    - Giống ở chỗ nào?

    - 3 điểm. Thứ nhất ổng có cái mỏ rất to!

    - Hử! là sao? hừm... á à... hiểu ra rồi ! Thế còn điểm thứ nhì?

    - Bù lại, ổng có cánh mà như không, chả bay được!

    - Hừm... á à... ... còn điểm thứ ba?

    - E hèm... Có bao nhiêu nước cũng phí, chỉ đổ đầu vịt thôi!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đánh cờ vua

    Hôm nọ tôi có chuyến du lịch Tây Nguyên. Trên đường vào làng, tôi bắt gặp một thanh niên áo quần xộc xệch, tôi hỏi hắn bộ vừa đi rẫy về hay sao thì hắn đáp "Tôi đánh cờ vua!" Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm. Đi tiếp thì lại thấy một gã khác đi cà nhắc, hỏi thì nó cũng trả lời "Tôi đánh cờ vua!" Tôi mới ngạc nhiên nghĩ bụng, tụi nó chơi cờ kiểu gì, ác liệt lắm hay sao mà bộ dạng thê thảm thế! Thì lại thấy đằng trước một gã khác đi tới, mặt mày trầy trụa. Tôi hỏi liền "Anh vừa đánh cờ vua phải không?" Nó gật đầu xác nhận. Đến lúc này tôi bắt đầu hoang mang thật sự, bèn lần theo hướng tụi nó vừa đi ra. Thì thấy giữa đường có đám đông xúm quanh một gã thanh niên đang nằm sóng soài, thân mình bầm tím. Bất giác tôi thốt lên: "Không lẽ thằng này cũng đánh cờ vua nữa hay sao??!" Một người trong đám trả lời "Không phải đâu, nó chính là K'Vua đấy!"

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ngụy biện

    Giải cờ mở rộng nọ đã đi đến vòng cuối quyết định. Bất ngờ kỳ thủ nọ điểm cao để thua rất đáng ngờ trước đối thủ yếu hơn nhiều, giúp đối thủ này được thứ hạng cao. Lập tức Ban trọng tài mở cuộc họp khẩn để xử lý.

    Trưởng Ban dõng dạc tuyên bố với nghi can:

    - Chúng tôi đã xem lại biên bản ván cờ vừa rồi, quá lộ liễu, một kỳ thủ lão luyện như anh không thể thua như vậy được, mà chỉ có cố ý nhường thôi. Cho anh nói một lời cuối cùng để biện hộ, nếu không đưa ra lý do xác đáng anh sẽ bị phạt nặng!

    Kỳ thủ nọ thoáng nheo mắt rồi từ tốn đáp:

    - Vâng tôi xin được nói lý của mình. Thật ra tôi làm như vậy là theo đạo lý thánh nhân đó ạ!

    Mọi người ngơ ngác:

    - Cái gì? Thánh nhân nào dạy kỳ cục vậy??

    Kỳ thủ mỉm cười:

    - Thì Đức Khổng Tử chẳng đã dạy rằng "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" - Cái gì mình không muốn thì đừng gây ra cho người khác sao? Đánh cờ tôi đâu muốn thua, nên tôi nỡ nào bắt anh ấy phải thua? Thế nên tôi mới phải nhường đấy ạ!

    Nghe nói kỳ thủ thoát án phạt vì cả ban chả ai cãi lý được!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hai cậu học trò Te và Tua đang học bài văn học về câu đối. Te bèn nảy ra ý thực hành ngay, bèn nói:

    - Bây giờ tao ra câu này, mày thử đối lại nhá!

    - OK, cứ việc!

    - Tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt! Giỏi thì đối đi!

    Tua suy nghĩ một hồi rồi đáp:

    - Tưởng gì quá dễ! Nghe tao đối này: Tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt!

    Te giãy nảy:

    - Không được, mày vừa học mà quên rồi à! Đã là câu đối thì từng chữ phải đối nghịch chứ, mày lại lấy giống y của tao là sao?!

    Tua cười đáp:

    - Tại mày không hiểu đấy thôi! Bảy quân cờ của mày đi trước là quân đỏ, còn bảy quân cờ của tao đi sau thì là quân xanh, chả đối nhau san sát thì là gì?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thiên đàng hay địa ngục?

    Chuyện kể rằng... có anh nọ chết lên thiên đàng bị thần giữ cổng chặn lại, không nói không rằng bày ra bàn cờ rồi bảo anh ngồi vào đánh. Anh ngạc nhiên hỏi thì được biết Ngọc Hoàng vừa ra luật từ rày về sau chỉ chọn những người cao cờ cho nhập cư thôi, còn ai không biết chơi cờ hoặc cờ thấp thì đuổi hết xuống âm ty.

    Anh bèn tặc lưỡi ngồi vào tiếp cờ. Chẳng mấy chốc đã bị thần quá cao tay, ra đòn sát chiếu bí. Thế là chỉ trong chớp mắt, anh bị hất văng từ chín tầng mây xuống địa ngục.

    Anh được âm binh đón ngoài cổng dẫn vào thì tình cờ gặp anh bạn quen xuống đây từ trước. Anh bạn nhìn anh sững sờ có vẻ ngạc nhiên lắm rồi chép miệng hỏi:

    - Ủa, tui biết ông là tay cờ cự phách, chuyên chém gà chặt vịt ở các sới độ hang cùng ngõ hẻm, mà ông không vào được thiên đàng là sao?

    Anh nọ mới cười khẩy đáp:

    - Trên ấy toàn tướng tá không, có mà húp cháo chứ kiếm cơm gì được?!

Tượng kỳ tiếu lâm

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68