Câu chuyện nho nhỏ tặng các bạn Hà thành nhân nghìn năm (lẻ mấy ngày) Thăng Long.

Hoàn Kiếm đang mùa hội, một góc bờ hồ có đám người đang xúm đông đỏ quanh một bàn cờ. Một anh đang có ưu thế nhưng không biết tận dụng thế nào, cau mày nghĩ mãi chưa ra đường công. Bèn nhìn bâng quơ vào đám đông cất tiếng hỏi:

- À, cho tôi hỏi trong đây có ai nhà gần đây, ở Hàng Mã, Hàng Chiếu không? Tôi muốn thuê nhà ở đấy mà chẳng biết có được hay không?

Mọi người ai cũng tưởng thật, chỉ có một ông cụ tinh ý mới hiểu ra thâm ý anh ta muốn hỏi người cao cờ xem thế cờ này mà đi nước mã nhảy xuống chiếu thì có ổn không? Ông bèn mỉm cười, chép miệng đáp:

- Không anh à, anh nên xuống phố Dã Tượng mà ở, tốt hơn!

Anh nọ được mách tỉnh cả người, nhìn bàn cờ thì thấy đúng là nước cao, bèn giơ tay định lấy pháo giã vào con tượng đối phương. Chưa kịp đi thì đối thủ của anh ngăn lại nói:

- Anh muốn xuống đó à? Không được đâu, tôi biết ở gần đó có chỗ còn hay hơn, anh nên nghe lời tôi đi!

Anh kia cười thầm trong bụng nhưng cũng giả vờ quan tâm hỏi:

- Thế ở đâu vậy bác?

Người kia thủng thẳng đáp:

- Ngõ Cấm Chỉ!