Bước vào quán cafe thấy có đám đông thanh niên xúm đông quanh bàn cờ. Hai người chơi có vẻ rất căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại quần nhau từng tí một, chắc ván cờ này khổ chiến từ sáng đến giờ rồi.

Cuối cùng rồi trận đấu cũng kết thúc. Tôi lại gần người chiến thắng dọ hỏi:

- Chẳng hay hai anh đánh độ lớn hay sao mà nảy lửa vậy?

Anh vừa lau mồ hôi vừa mỉm cười:

- Độ lớn lắm anh! Chẳng là cô nàng mà tôi đang theo đuổi rất mê cờ, bây giờ đã đến tuổi lấy chồng, cô ấy cho tôi đấu với tình địch để chọn người thắng cuộc sẽ lấy được cô ấy! Thế mới phải oằn mình ra đánh đấy ông à!

- À, thế thì chúc mừng anh! Nhưng sao thắng rồi anh không vui mà thấy đăm chiêu thế kia?

Anh lắc đầu thở dài:

- Tôi đang lo cho trận đấu tới!

- Ủa! Còn trận đấu nào nữa?!

- Tôi mới chỉ vượt qua vòng 1/16 thôi ông à! Vào trong đụng mấy thằng kia, sức cờ mạnh lắm tôi e khó qua nổi!