Kết quả 191 đến 200 của 470
Hybrid View
-
23-04-2011, 10:11 PM #1
Mặc dù hôm nay toàn đội IPL 1 đã khá may mắn khi có được 1 chiến thắng đầy kịch tính vào phút chót khi gặp 1 đội họ sơn khác là Việt Sơn nhưng dù sao cũng phải ghi nhận nỗ lực rất đáng hoan nghênh và đáng biểu dương của toàn đội.Củ hành có độc sau khai cục khoảng 10 nước thì mất 1 mã nhưng vẫn đủ sức đấm tốt tranh cái gì đó trước HT tiên sinh.Kết quả sau này có nước đánh hòa trên phân thế mới là giỏi chứ.Anh Long âm tàn đỡ BPM tam binh uyển chuyển còn hơn cả Điệp,kết quả sau khai cục tuyển bố đối phương đông cứng rồi.Đáng tiếc lại vẫn hòa hehe.Bàn 3,bỏ cục chuyên gia đỡ trận tiên nhân của HNX,về tàn khá ưu nhưng bất ngờ anh thượng tướng tầng 3 làm cả đội phồng mồm trợn mắt,rất tiếc HNX đã không tận dụng được cơ hội nên kết quả vẫn hòa.Giờ chỉ còn lại mỗi bàn tướng là chưa kết thúc,Điệp đại sư không hổ là cao thủ một thời,khai cục ra chiêu mới toanh,trung cục vặn vẹo,bỏ Sĩ bỏ Tượng,lao lên rầm rầm.Kết quả bị phản tiên nhưng vẫn ung dung hút thuốc uống trà.Kết quả là bác Phi Hương lão tướng bên phía Việt Sơn do mải tập trung vào nước đi quyết định trong giờ phút quyết định,tâm lý hình như quá căng thẳng(lúc đó còn tầm vài chục giây gì đấy) đã tính sót mất cục bị đại sư họ Phùng tên Điệp đưa 1 đường kiếm tuyệt hay,bỏ Mã chuyển Xe liên hoàn tam tuyệt chưởng.Công phu quá là đỉnh cao làm ngất ngây toàn đội.Thắng trận quan trọng này Điệp đại sư đã khẳng định được tên tuổi đại tướng của mình,củng cố vị trí vững chắc cho IPL1 ở bảng A và đồng thời cũng đã làm tăng tài khoản riêng cho các thành viên khác đã mất công theo dõi phút bù giờ cuối cùng này.Xin một lần nữa hoan hô anh Điệp và toàn đội IPL 1 hehe
Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 23-04-2011 lúc 10:13 PM.
-
23-04-2011, 10:12 PM #2
Hôm nay bận quá không đến cổ vũ cho đội được, nghe tin đội chiến thắng mừng quá! Chúc mừng cả đội đã có một trận đánh thành công!
Muốn nhìn xa ngàn dặm
Bước thêm một tầng lầu
-
23-04-2011, 11:51 PM #3
Hôm nay rất đáng khen tinh thần thi đấu của Vũ Khánh Hoàng và Phùng Quang Điệp. Vũ Khánh Hoàng vào trận với tinh thần chưa chuẩn bị gì cả nên đã khai cuộc thất thế trước Hồng Trí. Tuy nhiên, sao khi đi vài nước cờ rất lão luyện đã thủ hòa thành công trước Thuận Pháo Vương. Phùng Quang Điệp trung cục rau dưa quá nên đã mất sỹ, tượng. Hình cờ đó thì anh thua tới 80%, cao lắm là hòa. Nhưng bản năng sinh tồn trong anh đã trỗi dậy mạnh mẽ vào đúng lúc cần thiết. Một đường vô ảnh pháo đã làm lão tướng Bùi Khắc Hưởng hy sinh trong nuối tiếc. Chúc mừng chiến thắng thứ hai của đội. Chặng đường phía trước còn dài nhưng với tinh thần chiến đấu quả cảm như hôm nay thì tôi tin rằng đội sẽ gặt hái được nhiều thành công.
-
24-04-2011, 12:33 AM #4
Chiến thắng kiểu vượt qua "đường tơ sợi chỉ" thường khiến các kỳ thủ sướng âm ỉ, Khéo không lại "ngủ quên trên chiến thắng'.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
24-04-2011, 07:19 AM #5
-
24-04-2011, 01:07 AM #6
Thường xuyên cọ xát thì phản ứng với đòn đánh mới nhanh nhạy. Phihuong nghỉ chơi cờ đã lâu nên có phần chệch choạc.
Vả lại sức khỏe bây giờ cũng không còn được dẻo dai phong độ như trước nữa, cho nên mới sót nước đáng tiếc như vây !.
-
25-04-2011, 11:25 AM #7
Lân đánh trận này thật hay, trận này đội Hà Đông đã đưa ra chiến thuật khác với trận gặp Đống Đa là "phế tướng" để quyết giành chiến thắng trước IPL2. Nhưng với đấu pháp hợp lý cùng với sự xuất sắc của Lân và anh Trường đã đem lại chiến thắng thuyết phục cho IPL2. Chúc toàn đội luôn phát huy được tinh thần này trong các trận đánh tiếp theo!
Muốn nhìn xa ngàn dặm
Bước thêm một tầng lầu
-
27-04-2011, 12:52 AM #8
Chung một niềm tin
Tuần qua là một tuần đáng nhớ của CLB IMPORTLINK
VIỆT SƠN gặp IMPORTLINK1,diễn biến trận đấu thực sự căng thẳng và quyết liệt,Hoa Đà Thế Trí xuất binh gặp ngay Hoàng lữ hành cô độc,Hoa Đà với lợi thế đi tiên đã áp đặt thế trận,tấn công ngay từ phút đầu tiên,sau khoảng mười nước đã bỏ túi con mã của lữ hành cô độc,với lợi thế hơn cây,hình cờ iu tuyệt đối,nhưng do bị tâm lý sợ thua lên quá cầu toàn,bị lữ hành chiếm lại thế trận buộc hòa trong luyến tiếc....Âm tàn lão quái trận đầu ra quân gặp ngay Hồng Thanh cư sĩ,hai bên đấu trí văn thơ lai láng như nước chảy về đông và bắt tay nhau hòa trong vui vẻ,trận đấu được chờ đợi nhất giữa hai mọt sách kỳ đạo.Hứa Ngân Xuyên và Bocucchuyengia,một trận đấu mát nhãn,hai đối thủ đè nhau từng nước một,căng thẳng như dây đàn,làm khán giả bên ngoài trầm trồ thán phục cổ vũ ầm ầm,sau một loạt đấu cây với hình cờ không thể làm gì nhau được đành hòa chung lời ca,hẹn nhau lần sau ta lại gặp nhau....Với ba trận hòa căng thẳng và quyết liệt Điệp'"đại sư" gặp Hưởng'pháp sư' hai bên thi đấu thiền công rất từ từ,mà trong lòng như có lửa đốt,rất suốt ruột vận hết công lực thi đấu...Với hình cờ (pháp sư) có thể dứt điểm nhưng đã bỏ lỡ cơ hội,thật đáng tiếc để Điệp (đại sư) bỏ mã tranh tiên và giành thắng lợi......Điệp (đại sư)nở nụ cười hết cỡ âm vang họp báo khắp từ sân kỳ đạo cho đến hoàng cầu ngây ngất trong men say chiến thắng


Tin vui thắng trận liên tiếp báo về như tiếp thêm sức mạnh IMPORTLINK2 thi đấu với Hà Đông,bầy sư tử Hà Đông gầm gừ móng vuốt sắc nhọn,như muốn làm thịt những lãng tử...Trường (nghĩa tân) nổ phát súng đầu tiên thu phục sư tử chúa Loan(cháy) tạo đà tâm lý quyết thắng,nhưng Huy(rùa) lại bị Trang(dâu tây) bắt sống buộc từ bỏ thế giới cờ và khóc rưng rức

...Tứ nhãn tướng quân cảm thấy rất lo lắng,đành bắt tay người đẹp cùng dắt nhau xuống núi...Trận đấu cuối cùng giữa (nữ tướng) Nguyễn Thị Bình gặp hộ vệ thành Mai quý Lân rất căng thẳng,(hộ vệ thành) pháo đầu đóng chặt làm cho (nữ tướng )cuống cuồng,bảo vệ cấm thành,chịu mất cây và buông kiếm xuống ngựa theo" hộ vệ thành "về trại...Mai quý Lân thật suất sắc đã chứng tỏ được bản lĩnh chinh phục gái đẹp....à à quên(themgaidep)

Chúc vuii và hẹn gặp lại
Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
-
27-04-2011, 09:40 PM #9
Sau 3 vòng đầu tiên thì IPL1 và IPL2 đang nằm ở trong top 4 đội được dự vòng 2.
Vòng này IPL2 được nghỉ nên anh em tranh thủ nghỉ dưỡng thật tốt để đạt được phong độ cao khi thi đấu với AEM1.
Chủ Nhật tuần này IPL1 đi Tiên tiếp đón đội bóng TaDa nên anh em nhớ mặc quần áo, giầy dép, trang phục thật chu đáo để đón tiếp đội bạn nhé.
Đội hình dự kiến:
1. Phùng Quang Điệp
2. Trần Quyết Thắng
3. Nguyễn Thăng Long
4. Vũ Khánh Hoàng
Dự bị: Dương Đình Trung, Đinh Quang Hưng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Khánh Ngọc
Đề nghị các kỳ thủ có tên trong đội hình thi đấu chuẩn bị kỹ chiến thuật thật tốt trước đội hình có khả năng gây đột biến cao của Tada. Mọi sai lầm sẽ phải trả giá bằng tiền mặt và một suất ngồi chơi xơi nước ở TLKD quán. Ai không thi đấu được cần báo sớm cho BCN, tránh để nhận án kỷ luật rồi lại thấy tự ái, tủi thân.
-
27-04-2011, 11:04 PM #10
gửi tới Phí Mạnh Cường lời chúc thi đấu tốt.
Đồng Hành Cùng ImportLink Team Tại Cúp TLKD 2011






Đánh dấu