Hôm nay em hơi bất ngờ khi được thi đấu vì quả thực lúc đó k chuẩn bị j kả.Ngồi đánh được 9 nước thì tính sót mất không con ngựa lúc đó nghĩ trong đầu là Hoàng ơi thua mịa ùi.Vì là thi đấu đồng đội nên thua sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến toàn đội.Nhớ trước h thi đấu a Điệp còn động viên mình tự tin đánh (cố kiếm 100k phần thưởng,may mà đối thủ chủ quan đi sót nên mới có cơ hội giãy giụa thành hòa,a Điệp trong hình cờ kém phân thì phút 90 lại vớ được quả penalty xuất thần phế mã chuyển xe cục đem về thắng lợi cho IPL1 her her.Mình có lẽ là người vui nhất vì wa 2 vòng chưa thắng ván nào mà vẫn được 400k
CHúc IPl2 ngày mai thắng lợi để anh em đi Uống bia hehe!