Kết quả 11 đến 20 của 22
Chủ đề: Những câu đối vui vui!
-
29-03-2011, 11:26 PM #11
1 câu đối nữa:
Trai Bắc Cạn bán..... ra Bắc Cạn
Hơi bậy,hì hì
-
02-04-2011, 12:04 AM #12
-
19-04-2011, 10:07 PM #13
Em mới đối được câu đối dân gian ,xin khoe cùng các bác :
Vợ cả vợ hai,cả hai đều là vợ cả!
Em đối :
Con nuôi con đẻ ,con nào mà chả phải nuôi.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
19-04-2011, 10:10 PM #14
Vế đối nữa mời các bác :
Cô mang bầu đang hái bầu,hái một mình chả có bạn cũng chả có bầu.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
19-04-2011, 10:12 PM #15
-
19-04-2011, 10:24 PM #16
-
19-04-2011, 10:34 PM #17
-
19-04-2011, 10:36 PM #18
-
19-04-2011, 10:47 PM #19
Bác dohuuthuc đã ra vế đối đầu tiên như sau:
"Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà”
Xin đối thử vế đối của Bác dohuuthuc:
Chị đấm tốt Anh đấm tốt, đấm đúng chỗ tốt mà tốt đúng chỗ đấm"
-
20-04-2011, 01:06 AM #20
Ở một trường nọ, có bác hội trường hội PHHS , là một đại lý bia , ngày 20 tháng 11 , bác thường cho trường uống bia, hiệu trưởng là dân văn mới ra vế đối:
" Thương trường, hội cho uống bia"
Câu đối này mới đọc thấy rất dễ, nhưng đọc kỹ mới thấy toát mồ hôi.
Mời các bạn đối thử!Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .
Những câu đối vui vui!
Đánh dấu