Kết quả 11 đến 12 của 12
Chủ đề: Dạ Lang tiểu quốc
-
09-06-2013, 01:37 PM #11
Nghe nói có biểu tình tại Palm Springs vì tổng thống Trung Quốc tới hội nghị với Obama.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
09-06-2013, 02:27 PM #12
Hôm qua riêng người Việt mình cũng khoảng chừng 800-1000 người xuống Palm Springs, kết hợp với cộng đồng các sắc dân khác (i.e Tây Tạng, Philippines) cũng tích cực tham gia.
Lúc đầu thì 12 xe bus chở free cho đồng hương. Sau đó con số tăng lên tới 25 xe bus chở free (chưa tính số người đi xe riêng) + 2 xe Y Tế cùng xuống đó để phục vụ bà con.
Hôm qua mình bận nhiều việc nên không xuống được. Nếu xuống đó thì cũng chỉ làm nhiệm vụ Y Tế giúp bà con thôi. Có một số Y Sĩ cùng xuống đó giúp đồng hương. Mà công nhận đồng hương ta có lòng ghê.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 09-06-2013 lúc 03:15 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Dạ Lang tiểu quốc
Đánh dấu