Kết quả 21 đến 30 của 40
Chủ đề: Nho và rượu
Hybrid View
-
24-03-2011, 12:06 PM #1
Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 25-03-2011 lúc 03:12 PM.
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
25-03-2011, 03:12 PM #2
Hihi được bác gọi là sâu rượu thích quá, vợ em cũng gọi em là như thế. Con bé nói em đi ăn nhậu với anh chưa thấy lần nào anh bảo thôi đủ rồi không uống nữa,toàn người khác đề nghị dừng.Kể cả lúc mắt anh nhắm tịt vào rồi mà vẫn cứ nốc.
Hôm mà bác gọi cho em,lúc đó em dang ngồi với mấy anh em trong Metal club, uống rượu nghe Death,phê lòi rồi nên không biết nói chuyện gì với bác cả, phải tắt nhạc đi bọn nó giục giã ghê quá...
Ở Việt Nam em thấy Jameson và Glenfiddich,Mccallen không thịnh lắm,nhưng em cảm thấy nó ăn đứt mấy ông blended whisky kia.Mấy tay sành whisky toàn chơi Single malts Scotch đó chứ chả thấy ai uống Walker walkeo gì .
Bác Khoai ơi bác khoái rượu gì vây?Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
24-03-2011, 04:37 PM #3
Phếmã_ đibộ mà cũng lang thang nhiều nơi phết, thế này thì ai chẳng thích phế mã để đi ... xe hơi.
hehe ... uống rượu nhiều nên phế mã đi bộ cho chắc.
-
25-03-2011, 10:14 AM #4
Thấy các Bác bàn về rượu làm TB phát ham...nhưng không biết thưởng rượu như thế nào cho phải phép ...Rất mong được các Bác chỉ giáo Thank nhiều
-
25-03-2011, 04:33 PM #5
Cảm ơn Bác đã giải thích nhưng TB muốn hỏi là cách uống rượu chứ không phải là có mấy loại người uống rượu. Ví dụ: vang đỏ thì uống vào lúc nào, vang trắng, bạch cúc tửu thì uống vào khi nào và với cái gì? hay rượu Gin chẳng hạn, có uống được với ớt chỉ thiên hay không? v..v..



Còn loại rượu Bác tự chế thì phải ủ cho kĩ để aldehyd lên men lại hẵng dùng, cho đỡ sốc. Hình như quá trình này hơi lâu Bác ạ.Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 25-03-2011 lúc 04:37 PM.
-
25-03-2011, 09:43 PM #6
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
26-03-2011, 12:09 AM #7
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
26-03-2011, 11:21 AM #8
-
26-03-2011, 10:31 AM #9
Bạch cúc tửu xuất xứ từ Hoàng Mai động { quận} duy nhất chỉ có một lò còn giữ được công thức bí truyền . nguyên liệu là những bông hoa cúc nhỏ " có nơi gọi là Cúc móng tay" khi hoa đang nở rộ người ta thu hoạch rồi vào men ủ khi đã ngấu thì chưng cất hai lần ,sau đó đóng vào hũ đất nung nút lá chuối khô hạ thổ thời gian bao lâu thì họ không nói . Uống bằng chén hạt mít ,lúc uống vào miêng cuộn lưỡi lên cho rượu ngấm vào vòm họng từ từ nuốt xuống nhè nhẹ thở ra để cho hương cúc chầm chậm lan tỏa thú vị vô cùng. Uống vào lúc trăng sáng đêm thu là tuyệt nhất, uống với hoa quả quyện khói hương trầm thưởng hoa thưởng nguyệt họa thơ nghe đàn giữa chốn hồng trần mà phiêu diêu thoát tục , mang hữu hạn sánh với vô cùng thiết tưởng không có gì thống khoái bằng .Bạch Cúc Tửu rất hiếm .Sư phụ của TB rất thân với chủ lò, mỗi năm cũng chỉ được mua khoảng 4, 5 lít. mấy lời nghe lỏm đc nay kể lại góp vui với các Bác.
Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 26-03-2011 lúc 04:04 PM.
-
25-03-2011, 04:41 PM #10
Themgaidep khoản này hơi kém, chỉ nhìn vỏ chai để biết mình đang uống cái gì.


, Còn nếu bịt mắt thì ô hô: Tất cả các loại rượu trên trái đất này đều giống nhau.

"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Nho và rượu




Trả lời kèm Trích dẫn
...Với 6789 thì uống rệu thì không có loại Tiên Tửu hay cái gì gì Tửu hết,chỉ có người say thì biết vớt trăng dưới sông,còn có loại say thì "cào mặt ăn vạ"...vậy thôi,tóm lại là "bợm nhậu" hết.


Đánh dấu