Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Quang Trung club tuyển thành viên :
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 141

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Logo khác Avarta mà bác Lâm đệ, Logo thì không cần extract nội dung hoàn toàn, còn Avatar thì khác phải để những người mới hiểu ngay vẫn đề, mình thấy cái này màu chủ đạo rất chuẩn màu vàng và đỏ đều tuợgn trưng cho Vua Quang Trung
    "mà may áo vải cờ đào, giúp dân dựgn nước xiết bao công trình" thơ Ngọc Hân. bạn chỉ cần cho chữ Q dịch qua phải 1 chút có chút viền màu vàng bên ngoài là ổn, bỏ đổ bóng ở chữ Q đi font mềm chút thôi
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 13-03-2012 lúc 02:30 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    mình thấy cái này màu chủ đạo rất chuẩn màu vàng và đỏ đều tuợgn trưng cho Vua Quang Trung
    "mà may áo vải cờ đào, giúp dân dựgn nước xiết bao công trình" thơ Ngọc Hân. bạn chỉ cần cho chữ Q dịch qua phải 1 chút có chút viền màu vàng bên ngoài là ổn, bỏ đổ bóng ở chữ Q đi font mềm chút thôi
    Cái này là nghề chơi ,là ngón chơi tao nhã ,càng cầu kì bay buớm càng độc đáo
    Chúng ta chơi cờ mà có dựng nuớc gì đâu .Không nên lẫn lộn mà cố trộn lẫn các biểu tuợng .Mầu vàng đỏ chỉ dùng cho các biểu tuợng thiêng liêng và trong đền chùa thôi
    Huống hồ chúng ta vui chơi là đã bị đức Hưng Đạo Vuơng mắng té tát trong Hịch tuớng sĩ rồi .Bác có muốn nghe lại không ?

    Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa;.........
    Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm.


    Trích chút ít như thế không biết đã cạn lời chưa ?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    54
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Cái này là nghề chơi ,là ngón chơi tao nhã ,càng cầu kì bay buớm càng độc đáo
    Chúng ta chơi cờ mà có dựng nuớc gì đâu .Không nên lẫn lộn mà cố trộn lẫn các biểu tuợng .Mầu vàng đỏ chỉ dùng cho các biểu tuợng thiêng liêng và trong đền chùa thôi
    Huống hồ chúng ta vui chơi là đã bị đức Hưng Đạo Vuơng mắng té tát trong Hịch tuớng sĩ rồi .Bác có muốn nghe lại không ?

    [I] Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa;.........
    Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm.[/I
    Trích chút ít như thế không biết đã cạn lời chưa ?
    Hùng kê chi cự , bất túc dĩ xuyên lỗ giáp
    Đổ bác chi thuật , bất túc dĩ thi quân mưu ..

    Thị Mịch đọc hai câu này chả thấy chữ CỜ đâu cả không hiểu sao Bác Lâm lại dịch như vậy ??
    Tây Hồ dẫu muộn mùa sen
    Vẫn còn một đóa y nguyên buổi đầu

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thi_mich Xem bài viết
    Hùng kê chi cự , bất túc dĩ xuyên lỗ giáp
    Đổ bác chi thuật , bất túc dĩ thi quân mưu ..

    Thị Mịch đọc hai câu này chả thấy chữ CỜ đâu cả không hiểu sao Bác Lâm lại dịch như vậy ??
    Có lẽ chữ đổ bác dịch thoát ra là cờ bạc chăng ? mà có phải tôi dịch đâu bác lại gieo tiếng ác cho kẻ dã phu này rồi .Là ông Huệ Chi đấy link đây

    Nouvelle page 4

  5. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    54
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Có lẽ chữ đổ bác dịch thoát ra là cờ bạc chăng ? mà có phải tôi dịch đâu bác lại gieo tiếng ác cho kẻ dã phu này rồi .Là ông Huệ Chi đấy link đây

    Nouvelle page 4
    Bác cho Em đỡ lời . Không phải Bác dịch Em vẫn biết là như vậy và cả Bác cũng biết như vậy .Em chỉ chạnh lòng cho những Bác đam mê Cờ Tướng thôi.....Biết sai mà không nói ra cũng thấy áy náy làm sao ấy Bác ạ . Em cũng nhờ một vị cao niên dịch lại để minh oan cho Cờ Tướng rồi

    Cựa gà trống đâm sao thủng áo giáp giặc
    Mẹo bài bạc dùng sao nổi việc binh nhung ..


    Bác thấy như vậy đã chuẩn chưa ạ ?
    Lần sửa cuối bởi thi_mich, ngày 21-03-2012 lúc 11:53 AM.
    Tây Hồ dẫu muộn mùa sen
    Vẫn còn một đóa y nguyên buổi đầu

Quang Trung club tuyển thành viên :

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68