Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Trò đùa nhân thế
Threaded View
-
11-06-2013, 09:11 AM #6
Tư nhiên nhớ câu chuyện giữa Einstein và Edward Lasker.
Edward Lasker là một kiện tướng cờ Vua, cũng thường thường bật trung. Ông thích nhiều loại cờ luôn cã cờ Go. Ông có tiếng phần nhiều vì viết nhiều sách về cờ Vua.
Einstein và Edward Lasker có quen với nhau. Eistein chơi cờ Vua cũng kha khá. Một lần Lasker thăm Einstein tại đại học Princeton và tặng cho ông cuốn sách Edward Lasker viết về cờ Go. Einstein nhìn cuốn sách rồi nói: "Ông là một người thông minh, và đã bỏ nhiều công sức cho cuốn sách này. Nhưng tại sau lại bỏ thời giờ vào một chuyện tầm thường vậy ?"
Edward Lasker đáp "Một người bạn của tôi có nói cái này gần đây, mà tôi đồng ý: chúng ta sanh rồi chúng ta mất, và trong phần chín giửa hai sự kiện này của một đời người có rất nhiều thời giờ để phun phí. Thời gian đó
có thể được phun phí làm toán, làm luật, hoặc chơi cờ, chúng đều là tầm thường cả."Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Trò đùa nhân thế




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu