Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bạn ơi chỉ 5 từ !
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 9 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 83
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bạn ơi chỉ 5 từ !

    Bạn ơi chỉ 5 từ !

    Hỡi các bạn mến yêu.Những buồn vui hàng ngày.Hãy chia sẻ vào đây.Chỉ 5 từ bạn nhé.

    Nhắn tin đến cô nàng
    Em cám ơn anh lắm
    Nhầm máy rồi anh ạ !
    Ò-Í-E-Ò-E.....

    (He he! hiểu chít liền )
    Lần sửa cuối bởi dohuuthuc, ngày 02-03-2011 lúc 08:54 AM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    400
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh ơi em có bầu

    mình chia tay anh nhé
    ... mình chia tay em nhé

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em cười thì sao rụng
    Em khóc thì lá bay
    Em nhớ chàng quá trí
    Mà chàng vẫn không hay
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em giang tay phơi áo
    Để hở chiếc rún lồi
    Anh nhìn qua cửa sổ
    Cứ ngỡ vầng trăng rơi.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    nhẹ tay khép song cửa
    che khuất ánh trăng mờ
    bồi hồi lòng rộn rã
    em ngước mắt nhìn chàng
    như thầm nhắc anh ơi!
    đè ngửa phải ngừa đẻ
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lão Khoai Xem bài viết
    bồi hồi lòng rộn rã [/B]
    Sao lòng mề cứ lung tung thế, Lão Kủ nhỉ ?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lòng mề cứ lung tung
    Chỉ tại vướng cái mùng !
    Nếu không té chạy
    Ở đấy một mình rung.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    4
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
    Em giang tay phơi áo
    Để hở chiếc rún lồi
    Anh nhìn qua cửa sổ
    Cứ ngỡ vầng trăng rơi.

    Rún em sâu vời vợi
    Thâu nhật nguyệt , đất trời
    Cả hồn anh trong đó
    tan giửa muôn trùng khơi !

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    Nếu không té chạy
    Ở đấy một mình rung.
    Thấu hết lẽ vào ra . Thơ quá độc !
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  10. #10
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài "Trăng nhòm cửa sổ ngắm nhà thơ" có đoạn tiếp như sau:

    Sao tầm mươi đi-ốp
    Trăng cỡ chút mấy inch
    Lạc đâu "vật thể lạ"
    Cửa sổ.. đấy cứ...phơi!!!
    Vô tình ...sao lỗi nhịp
    Ú...òa khắc ...trăng rơi ..."
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 09-03-2011 lúc 10:25 AM.

Bạn ơi chỉ 5 từ !
Trang 1 của 9 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68