Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Từ " Mây lang thang" đến " Xăng lên giá"
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định Từ " Mây lang thang" đến " Xăng lên giá"

    Lò dò lên Facebook của thằng em - nó sưu tầm bài này hết sức thời sự : Xăng tăng giá heheheh - thấy hay và độc nên post lên cho ae cùng thưởng thức .

    Có lời luôn :
    Xăng! Sao vừa tăng giá mấy hôm lại tăng

    Đang thời lạm phát khắp nơi đều căng

    Phen này chết đói dân nhe cả răng

    Sao lại chơi ác với dân vậy xăng?

    Xăng! Bây giờ ta biết kiếm ăn làm sao?

    Xăng giờ tăng giá mỗi hôm một cao

    Bao tiền trong ví mỗi hôm một hao

    Xăng lại chơi ác với dân vậy sao?


    Giờ xe máy cất trong nhà, mình đếch thèm đi

    Đi bằng xe buýt, chi tiền cũng ít, đỡ phải đau đít

    Giờ cưa gái đến chơi nhà, mình cứ tặng xăng

    Xăng giờ cao giá, lấy lòng ba má, không cần hoa lá.

    Xăng! Hay là ta sẽ đi xe đạp chăng?!

    Không chừng cơ bắp mấy hôm lại căng

    Nghe đồn sang tháng giá xăng còn tăng

    Nhưng mà tăng nữa cũng mặc mẹ xăng!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định Mây lang thang


  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em đến chịu với lão Congaco_H1R5 bài hát về xăng rất hay !
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hihi hay quá, điệu này chắc còn nhiều thứ tăng nữa.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,837
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em không nhầm thì anh chàng ca sĩ hát bài "xăng" là "giáo sư" Cù Trọng Xoay trong chương trình "hỏi xoáy đáp xoay" trên vtv3 tối thứ 7 .
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thêm bài nữa

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hihi, cảm ơn bác nhiều nhé. Hay quá

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các văn nghệ sỹ hay thật, đúng là "âm nhạc phản ánh hiện thực cuộc sống" và "ở đâu ngôn ngữ bất lực, ở đó âm nhạc lên tiếng".
    Tuyệt!
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    " giáo sư Cù " quả là có nhiều ý tưởng độc đáo và ngộ nghĩnh -
    Vì dụ bài này

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giáo Sư Cù quả là tài năng, nhiều ý tưởng độc đáo thật.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

Từ " Mây lang thang" đến " Xăng lên giá"
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68