Em thấy cậu thanh niên ấy có phần ích kỷ cố chấp, khiến câu chuyện không được trọn vẹn. Tại sao lại phải phụ lòng tốt của người ta? Tại sao lại không cho người ta cơ hội làm việc tốt? Nếu cậu ấy không cứng nhắc, thì sẽ có thêm 3 người nữa được vui lòng, chứ không phải chỉ riêng một mình cha con cậu.

Khi xưa Phật sinh trong hoàng gia, đâu có thiếu thốn thứ gì, thế mà sao Phật lại phải hàng ngày ôm bát đi xin ăn từng nhà. Chẳng qua chỉ vì Phật muốn tạo cơ hội cho nhiều người được làm việc thiện mà tích thêm phước đức thôi: Hãy giúp người khác được làm người tốt, thay vì giữ riêng cho mình tốt, thế thì cái sự tốt đẹp ấy sẽ hoàn hảo hơn,