Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Một ván cờ tàn hay
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 43
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    322
    Post Thanks / Like

    Mặc định Một ván cờ tàn hay

    Lần sửa cuối bởi trannhien, ngày 14-07-2009 lúc 08:31 AM.
    Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
    V. Hochinski

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    322
    Post Thanks / Like

    Mặc định


    Sao không hiển thị được ảnh ? Mod xoá giúp
    Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
    V. Hochinski

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    sửa giúp rồi trannhien oi , cái code đặt trong căp thẻ [IGM] chứ không phải là cặp thẻ [URL]

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tương truyền đây là ván cờ Triệu Khuông Dẫn(Sau này là Tống Thái Tổ) đánh "độ" một quả núi với đạo sĩ Trần Đoàn! Mình nhớ đã xem truyền thuyết thú vị này trên báo Thể Thao TP HCM vào những năm 2000. Bác congaco confirm giúp nhé, hihi!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    410
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván cờ này cá độ thế nào hả bạn???

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khi Triệu Khuông Dẫn còn hàn vi, một lần lang thang lên núi chơi, gặp đạo sĩ Trần Đoàn. Đạo sĩ rủ Triệu đánh cờ độ ăn vàng(chỉ có cỡ ngàn lạng 1 ván thôi!!), Triệu hùng tâm nổi lên, ngồi xuống chơi liền. Nhưng đáng tiếc, lực cờ của Triệu chưa được thâm hậu như các tay họ Triệu khác(Triệu Quốc Vinh, Triệu Hâm Hâm!) nên thua liền ba ván. Lão đạo sĩ thấy Triệu thua sạch tiền bèn tăng độ lên, độ ngay quả núi Hoa Sơn. Triệu không còn gì để mất, bụng bảo dạ "có thua cũng đâu sao, mình đâu có sổ hồng, sổ đỏ quả núi đó đâu" nên OK ngay. Cuối cùng đưa về hình cờ tàn trên, đạo sĩ còn duy nhất một Mã mà ép chết Triệu còn Pháo Mã chốt song Sĩ. Nhưng sau này, khi Triệu Khuông Dẫn lên ngôi, đạo sĩ cũng không dám đòi Triệu ký giấy cấp quyền sở hữu quả núi đó.
    Hết chuyện!!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Sài Thành
    Bài viết
    895
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình gà quá, ngồi nghĩ mãi chẳng hiểu đơn Mã chiếu hết như thế nào, các bác chỉ giáo hộ nhé. Thanks
    i sail alone! see the world on my own...

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    410
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình mà là Triệu Khuông Dẫn thì cũng mất đến mười quả núi chứ chẳng chơi. Chẳng nghĩ ra là thắng hay hòa kiểu gì.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi cũng gà nên các bác chỉ xem nhé, hay chuyện cười vậy

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hihi, hình vẽ thiếu mất con tượng 3 Đen ở dưới đáy và con tượng 1 Đen ở trên đúng không bác congaco>? Chứ như hình trên thì Triệu Khuông Dẫn đâu phải quịt nợ quả núi Hoa Sơn!!

Một ván cờ tàn hay
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68