Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Import Link Khen Thưởng và Kỷ Luật - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 79
  1. #31
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    ZheJiang
    Bài viết
    207
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi internazionale Xem bài viết
    Quên mất,cũng phải khen ngợi Bỏ cục chuyên gia là anh Trần Quyết Thắng khi anh chiến thắng 1 bàn rất quan trọng trước 1 tay cờ độ đầy tiềm ẩn là anh Đào Duy Sĩ trong một ván cờ Ngũ Thất Pháo tiến tam binh đối BPM mà sau đó bình đi bình lại với vô vàn biến chiêu(mạnh có,yếu có và bình thường cũng có) với 1 kết luận xanh rờn đi vào lòng người:Nó dính cuộc rồi đi kiểu gì mà chẳng thua !!!.Khà khà.Chiêu này cao thật đấy
    Ván đó rất hay!Dính cuộc đoạn nào nhỉ inter???

  2. #32
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    599
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi internazionale Xem bài viết
    Quên mất,cũng phải khen ngợi Bỏ cục chuyên gia là anh Trần Quyết Thắng khi anh chiến thắng 1 bàn rất quan trọng trước 1 tay cờ độ đầy tiềm ẩn là anh Đào Duy Sĩ trong một ván cờ Ngũ Thất Pháo tiến tam binh đối BPM mà sau đó bình đi bình lại với vô vàn biến chiêu(mạnh có,yếu có và bình thường cũng có) với 1 kết luận xanh rờn đi vào lòng người:Nó dính cuộc rồi đi kiểu gì mà chẳng thua !!!.Khà khà.Chiêu này cao thật đấy
    Cũng cần phải trân trọng sự hy sinh của tướng Dương Văn Long. Tuy hình cờ rất khó thắng nhưng vẫn dũng cảm lao lên để cứu đồng đội. BCN đánh giá rất cao việc tuân thủ chiến thuật của Long. Trong những trường hợp như thế đề nghị anh em nên vì thành tích đồng đội mà gạt bỏ thành tích cá nhân. Chúc Long và đội II có chiến thắng đầu tay vào chiều Chủ Nhật tuần này.
    Lần sửa cuối bởi TSVA, ngày 19-04-2011 lúc 09:02 PM.

  3. #33
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Như vậy là Dương Văn Long "hy sinh thân mình cứu đại cục" nên mới bị thua hả chủ tịch?
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  4. #34
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    599
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Như vậy là Dương Văn Long "hy sinh thân mình cứu đại cục" nên mới bị thua hả chủ tịch?
    Vâng. Hình đấy chỉ hòa thôi. Nhưng vì TSVA đã hy sinh nên Long không có cách nào khác là phải chiến đấu theo kiểu "cảm tử quân".

  5. #35
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TSVA Xem bài viết
    Vâng. Hình đấy chỉ hòa thôi. Nhưng vì TSVA đã hy sinh nên Long không có cách nào khác là phải chiến đấu theo kiểu "cảm tử quân".
    Rất hay!!!
    Cám ơn siêu "cảm tử quân".

  6. #36
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TSVA Xem bài viết
    Vâng. Hình đấy chỉ hòa thôi. Nhưng vì TSVA đã hy sinh nên Long không có cách nào khác là phải chiến đấu theo kiểu "cảm tử quân".
    Đề nghị chủ tịch không phạt tiền Long nhé. . Thua một cách "bất khả kháng", do khách quan đem lại
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  7. #37
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    599
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
    Rất hay!!!
    Cám ơn siêu "cảm tử quân".
    Thuận Pháo Vương tuần này có ra trận không đấy? Nếu không ra là em bảo anh em đánh Thuận Pháo đấy.

  8. #38
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    599
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Đề nghị chủ tịch không phạt tiền Long nhé. . Thua một cách "bất khả kháng", do khách quan đem lại
    Tất nhiên rồi bác ơi. Chỉ phạt toàn đội thôi.

  9. #39
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo em về trường hợp của Công lủ.Thi đấu vững vàng giành chiến thắng trước 1 kỳ thủ trẻ tài năng của Đống Đa nhưng toàn đội đã không may thất bại trong vòng 2 nên cũng chịu chung số phận và giờ đang kêu khóc dữ quá. .Em đề nghị đội trưởng bỏ phạt tiền cậu này hoặc có thể trừ ra từ tài khoản của em(hiện em đang +150 K ở CLB) do em đã để thua trong vòng 1.Vòng 3 không biết em đã được ra sân trở lại chưa vậy để còn gỡ gạc tí vốn chứ hehe .Nhưng mà gặp sư tử Hà Đông cũng chẳng dễ dàng gì đâu.Toàn đội phải cẩn thận đấy

  10. #40
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    599
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi internazionale Xem bài viết
    Theo em về trường hợp của Công lủ.Thi đấu vững vàng giành chiến thắng trước 1 kỳ thủ trẻ tài năng của Đống Đa nhưng toàn đội đã không may thất bại trong vòng 2 nên cũng chịu chung số phận và giờ đang kêu khóc dữ quá. .Em đề nghị đội trưởng bỏ phạt tiền cậu này hoặc có thể trừ ra từ tài khoản của em(hiện em đang +150 K ở CLB) do em đã để thua trong vòng 1.Vòng 3 không biết em đã được ra sân trở lại chưa vậy để còn gỡ gạc tí vốn chứ hehe .Nhưng mà gặp sư tử Hà Đông cũng chẳng dễ dàng gì đâu.Toàn đội phải cẩn thận đấy
    Luật đã thống nhất với nhau rồi cứ thế mà thi hành thôi. Lư Hương Có Độc thua trận vẫn được nhận 200K có thấy kêu gì đâu. Vì vậy nên đội mình thua thì phải cùng nhau chia sẻ hoạn nạn. Thế mới gọi là đồng đội chứ. Ai khóc thì thứ 7 gặp tôi ở quán nhé.

    @ Lân: anh em mình phải dự bị ở ngoài xem đội hình mới thi đấu thế nào đã. Tuy nhiên e cũng sắp đến lượt rồi, chỉ sau sư huynh Thăng thôi. Lúc vào thì giữ bàn thật chặt nhé, kẻo lại bị bật ra tiếp đấy. Đấu trường TLKD quả là khắc nghiệt!
    Lần sửa cuối bởi TSVA, ngày 20-04-2011 lúc 10:16 AM.

Import Link Khen Thưởng và Kỷ Luật
Trang 4 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68