Kết quả 1 đến 10 của 10
-
04-04-2011, 11:24 PM #1
Các ván đấu của Giải nội bộ KHQ lần 2
Dark_blue mở topic này cho anh em KHQ post ván đấu của mình trong giải nội bộ vừa rồi, để cùng mọi người nhìn lại ván cờ của mình và thảo luận, nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Rất mong anh em nhiệt tình ủng hộ!
-•- dark_blue -•-
-
04-04-2011, 11:31 PM #2
-
04-04-2011, 11:32 PM #3
-
04-04-2011, 11:46 PM #4
Ván EPL gặp dark_blue ở vòng 6.
1. P2-5 M8.7
Trước thềm trận đấu này, dark_blue có 1 tuần để chuẩn bị vì lịch thi đấu vòng này đã có từ Chủ nhật tuần trước (27/3). Vốn biết sở trường của EPL là Pháo đầu tiến Tốt 3 qua những lần gặp gỡ giao lưu, những ván đấu trên mạng của anh cũng nói lên điều đó. Thế là... khi EPL vào Pháo đầu, dark_blue nói: "Không chơi Pháo đầu Chốt 3 nha anh Tâm" , và ứng phó bằng nước M8.7 quen thuộc.
2. M2.3 B7.1
Tính nói chơi cho vui thôi, đâu ngờ EPL... làm thật! Thông thường khi đối phương M8.7 anh sẽ B3.1 ngay, nhưng ván này anh cho tôi chọn cuộc. Ngay sau đó, như... lo ngại EPL đổi ý, dark_blue liền đẩy Tốt 7 lên. Thật ra, dark_blue có sự am hiểu nhất định với Bình Phong Mã Tốt 3 (dù gì cũng là gà CLB Quận 3 mà lị), vả lại bản thân cũng có nghiên cứu thêm về thế trận này. Tuy nhiên, đối phó với chuyên gia Pháo đầu Tốt 3 trong tình thế phải thắng trận này thì Bình Phong Mã Tốt 7 là sự lựa chọn tốt hơn.
3. B7.1 X9-8
4. X1.1 M2.3
5. M8.7 T3.5
6. X1-4 P8.2
Như để tránh đi vào sở trường của đối phương, EPL chơi Pháo đầu Hoành Xe. Dark_blue chọn phương án P8.2, bởi vì trước đây tôi có hỏi thầy Tâm rằng với cuộc này bên Hậu nên đối phó ra sao, và được thầy chỉ cho nước đi này. Ngoài ra bên Hậu còn có các phương án khác như P8-9, S4.5, P2.4... Xin giới thiệu sơ 2 phương án:
a/ ...... P8-9, P8.2 M7.8, M7.6 M8.7, P5-6 S4.5, X4.2 P9-7, T7.5 P2/1, kết quả hòa cờ. Trích từ ván GM Hứa Ngân Xuyên gặp GM Triệu Quốc Vinh năm 2004.
b/ ...... S4.5, P8-9 P2.4, B5.1 X1-2, X9-8 P8.4, X4.3 X8.4, thế trận giằng co. Trích từ ván ĐCQTĐS Trềnh A Sáng thua QTĐS Nguyễn Trần Đỗ Ninh năm 2010.
7. X4.3 ......
Thông thường đến đây Tiên đi M7.6, B5.1 hoặc P8-9 đều dẫn đến những thế trận công thủ phức tạp. Trước nước X4.3 lạ lẫm, tôi biết rằng từ đây cuộc chiến chỉ còn phụ thuộc vào nội lực của đôi bên.
7. ...... S4.5
8. P8-9 P2.4
9. B5.1 ......
Nước đi này không ổn cho lắm, nên đổi lại X9-8 hoặc B3.1 thì hay hơn.
a/ X9-8 P2-7, T3.1 X1-3, M7.6 B3.1, M6.7 B3.1, X4-7 Đỏ tiên thủ.
b/ B3.1 B7.1, X4-3 P8-7, X9-8 X1-2, M3.2 Đỏ tiên thủ.
9. ...... X1-4
10. X9-8 X4.6
Thấy thế trận bên Tiên có chỗ hở, tôi liền đưa Xe phải quá hà tham chiến hòng quấy nhiễu trận địa đối phương.
11. B3.1? B7.1
12. X4-3 P8-7
Nước thứ 11 Tiên đi B3.1 là nước yếu, sau khi đổi Tốt thì Hậu có thủ đoạn P8-2 đuổi Xe rồi M7.6 phản tiên. Lúc thi đấu tôi có tính nước này nhưng chưa biết hiệu quả thế nào, bèn chọn phương án an toàn P8-7. Nước này Tiên nên đổi lại M7.8 tuy lợi thế đi trước đã mất nhưng không đến nỗi bị kém thế.
13. M7.8 X8.6
Lúc này nếu Tiên B7.1 thì Hậu X6/1, M8.6 P7-3, M6.4 M7.6, lực tấn công của bên Tiên là chưa đủ.
14. T3.1? X4/2
Hậu nên đổi lại X4-7 thí Xe thì hay hơn. Thử tiếp diễn: Hậu X4-7, X3/1 X8-7, buộc Mã bên Tiên phải tháo chạy, nếu không sẽ bị P7.3 ăn Mã, rồi P2-5 chiếu Tướng ăn lời quân.
15. M8.7 P7.3
16. P9-3 M7.8
17. S6.5 X8-3?
Tôi đi X8-3 nước yếu, lẽ ra vẫn nên P2-5 vào Pháo đầu.
18. B5.1! X4/1
EPL thí Tốt đầu là nước chính xác, phá vỡ kế hoạch X3/1 của tôi.
19. X3-2? M8/9?
X3-2 nước yếu, không tận dụng được cơ hội lật ngược thế cờ, lẽ ra nên đi B5.1 tiếp theo Hậu M3.5, Tiên M7.9 ưu thế. Đến lượt tôi thoái Mã cũng là nước yếu, có lẽ sức hấp dẫn của nước tiếp theo M9.7 rồi M7.5 ăn Tốt là quá lớn. Nếu tôi đổi lại X4-3 chấp nhận đổi Mã thì hay hơn.
20. M7/6 M9.7
21. X2-3? M7.5
22. M6.4 X4.1
23. X3-5 P2-9
EPL bình Xe cản Mã, nước buộc phải đi. Lúc này tôi chỉ còn khoảng 6 phút, EPL còn hơn 17 phút. Mang quân tiến đánh từ đầu đến nay chưa thấy hiệu quả, trái lại còn phải lo lắng về quân Mã của EPL chuẩn bị ngọa tào bên cánh trái trống rỗng của tôi. Tôi bình Pháo đánh Tốt biên nhằm mục đích nếu đối phương M4.2 thì P9-5 vào Pháo đầu. Đến nay dùng máy tính phân tích thì máy tính chỉ ra nước P2/5 công thủ lưỡng toàn, vừa ngăn ngừa Mã bên Tiên chiếu Tướng, vừa ám phục nước M3.2 đuổi Xe!
24. P3.5 T5.7
25. B9.1 P9/2
26. M4.5 T7/5
27. P3-7 X3-7
28. P7-8? ......
P7-8 nước yếu, lẽ ra nên đi X8.9 chiếu Tướng rồi đổi bớt quân, bên Tiên có thể chống trả.
28. ...... P9-8
29. X5-2 M5.4
Lúc này thời gian ngày càng cạn kiệt, tôi đi M5.4 như dự tính từ trước mà không nhìn ra nước M5.6 hay hơn nhiều.
30. X8.1? ......
Nên đổi lại P5-6 phòng thủ vững chắc hơn.
30. ...... P8-5
31. X2-5 P5.3
Hậu lại bỏ lỡ một cơ hội, nếu M4.6 thí Mã thì nước sau X4.1 bắt chết Xe bên Tiên.
32. T7.5?? X4-2!
T7.5 nước thua. Bên Tiên vì muốn nhanh chóng liên kết Tượng phòng thủ mà không để ý thủ đoạn X4-2 của bên Hậu. Đến đây Tiên ứng phó ra sao thì Hậu cũng ăn được Xe, thế thắng đã định. Nước này Tiên chỉ có thể X5/2, tuy thất thế nhưng lợi về thời gian, có hi vọng lật ngược thế cờ.
33. X8-6 X2.5
34. S5/6 M4.6
EPL chống đỡ thêm vài nước rồi chấp nhận thua cuộc. Ở bàn 1, tuancaothu đi tiên cũng đã giành được chiến thắng trước bod - kỳ thủ đang dẫn đầu giải. Vậy là cả ba chúng tôi cùng có có 5đ sau 6 vòng đấu. Xét về hệ số thì bod cao nhất, kế đến là tuancaothu, rồi mới đến tôi. Mọi chuyện vẫn chưa được định đoạt sau vòng này...
Kết quả: EPL vs. dark_blue: 0-1Lần sửa cuối bởi dark_blue, ngày 05-04-2011 lúc 03:29 PM.
-•- dark_blue -•-
-
05-04-2011, 12:12 AM #5
Hay...phát huy thêm em nhé
-
05-04-2011, 07:34 AM #6
Kha kha - darblue bình luận rất có nét và có đầu tư rất nhiều vào bài viết - cố lên em nhé ( nhưng không quên chuyện học hành đó )
-
05-04-2011, 09:19 AM #7
Với cách viết và bình luận của Dark Blue như trên thì sau này có nhiều khả năng trở thành cao thủ viết sách về cờ cho ae tham khảo ,rất hay đó ! Hôm nào có dịp offline anh sẽ mời luật sư Phạm Thanh Liêm ( con của chú Phạm Tấn Hòa ) giao lưu cùng AE để em làm quen.
-
05-04-2011, 10:04 AM #8
-
05-04-2011, 08:29 PM #9
@dark_blue: ván cờ quá hay, từ nước 27 trở đi liên tục là những nước đi chính xác và hiệu quả, xét kỹ ra thì chỉ thua Triệu Hâm Hâm chút đỉnh... quả nhiên đệ tử danh gia có khác!
i sail alone! see the world on my own...
-
05-04-2011, 11:51 PM #10
Các ván đấu của Giải nội bộ KHQ lần 2
Đánh dấu