Kết quả 21 đến 30 của 36
Hybrid View
-
12-04-2011, 09:00 PM #1
@ CXQ: mà chú em CXQ đã đi làm thực tế chưa? anh đi làm mấy tháng rồi mà thấy chả ăn thua gì, mà dễ mang tiếng quá nên đang muốn nghỉ ko làm nữa
-
12-04-2011, 09:11 PM #2
Tốn thời gian và tiền bạc lắm anh à. Em chưa tham gia hình thức này, tuy nhiên có đi nghe họ thuyết giảng và em phản biện cho họ điên cái đầu
Cậu họ của em cũng tham gia cái mạng đa cấp của Lô Hội nhưng giờ thôi rồi. Thằng bạn em học BK TP.HCM tham gia cái mạng đa cấp SIM đa năng, giờ nó hết tiền xài rồi. Bảo nạp card cho em mà nó bí vốn vì có nhiêu xài hết nhiêu)
-
13-04-2011, 03:47 AM #3
Ặc Gà Nguyên vào đây nói chuyện KDĐC à?Nhảm thật!Mà này phát biểu câu "Hòa gà đánh cái gì" Là không xem ai ra gì đâu nhá!ka ka Kiểu này phải bốc thăm sao cho tôi với ông cùng bảng mới hay đây!Đập cho chừa đi!Mà hôm qua tôi say gọi cho ông làm ông nhấn nhầm xóa hết tin nhắn cơ à?Hic XL gà nhé
Lần sửa cuối bởi BuiNgocHoa, ngày 13-04-2011 lúc 04:42 AM.
Lang thang suốt nửa cuộc đời
Dấu chân lãng tử rong chơi tháng ngày
Đêm buồn nâng phím đàn say
Phiêu du gửi mộng chân mây mơ nồng
Người còn xa cách mấy sông?
Tương tư anh vẫn phòng không đợi nàng
Giật mình lại một mùa sang
Giơ tay cố níu muộn màng vẫn qua.
-
13-04-2011, 12:28 PM #4
mía càng nhắc càng bực mình, bao nhiêu tin nhắn quý báu thế la đi tong
khu vực tán gẫu mà gà, nói chuyện xyz gì gì chả được
-
23-04-2011, 03:10 AM #5
Tin Nóng:Theo tin tức mới nhận được .Hôm qua đã xảy ra trận đại chiến giữa Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan(Hạng 6 Thanh Hóa)và TCNguyên(Nguyên Gà).Đánh giao lưu búng tai trên ĐTDĐ qua mạng cờ Online.Trận chiến khốc liệt diễn ra từ 8h30 đến 15h cùng ngày với tỉ số bất ngờ làm xôn xao dư luận của làng Cờ Tướng Xứ Thanh.Cao thủ SW TCNguyên đã thảm bại với tỉ số 30-0.Tai của Nguyên Gà đã bị lưỡi phi đao của Lý Tầm Hoan Phi cho "Má Không Nhận Ra Hình"Nhiều ván cờ tưởng ngon ăn mà lại phải trở về với Mẹ Tơm(May mà Thủ huề được 1 ván).Oh!Vậy là bao năm dùi mài Cờ quạt để phải chuốc lấy thảm bại này có lẽ TCNguyên phải rửa tay gác kiếm quy ẩn qiang hồ để tu luyện thần công mong một ngày rửa thù phục hận.Hoan hô Tiểu Lý phi Đao thần sầu quỷ khóc Lý Tầm Hoan quả là cao thủ trong giới giết gà.Quác quác!
(Theo tôi đây có lẽ là một tai nạn)
Lần sửa cuối bởi BuiNgocHoa, ngày 23-04-2011 lúc 03:40 AM.
Lang thang suốt nửa cuộc đời
Dấu chân lãng tử rong chơi tháng ngày
Đêm buồn nâng phím đàn say
Phiêu du gửi mộng chân mây mơ nồng
Người còn xa cách mấy sông?
Tương tư anh vẫn phòng không đợi nàng
Giật mình lại một mùa sang
Giơ tay cố níu muộn màng vẫn qua.
-
23-04-2011, 12:19 PM #6
Một kết quả hoàn toàn bất ngờ.Dù sao chăng nữa nó cũng phản ánh đúng thực lực của 2 kỳ thủ.Nguyên gà có ý kiến gì ko?
Sau cơn mưa trời lại sáng
-
23-04-2011, 09:32 PM #7
-
23-04-2011, 09:31 PM #8
-
24-04-2011, 10:21 AM #9
chia buồn với nguyên gà về giải đấu vừa rồi
Sau cơn mưa trời lại sáng
-
27-04-2011, 04:42 PM #10
Rất cám ơn bạn hao_hacdao đã có một vài ý kiến tham gia với diễn đàn. Mong bạn tiếp tục có những ý kiến đóng góp xây dựng diễn đàn ngày một hay hơn. Nếu có thể, bạn có thể viết tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn thì hay quá.
Xin cảm ơn.
Khu vực tán gẫu dành cho thành viên câu lạc bộ A&E Thanh Hóa
Đánh dấu