Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
Anh Trí có kỷ niệm nào sâu sắc khi được trực tiếp thưởng thức tài nghệ của cố danh kỳ Mai Thanh Minh vậy, có thể chia sẻ cho anh em kỳ hữu trong dịp này không? Âu cũng là để chúng ta cùng thưởng nhớ về một kỳ tài của làng cờ Việt...
Khoảng năm 1994, anh Minh có ra Hà Nội chơi và thi đấu giao hữu với các anh em Hà Nội.

Ngày đó quần hùng hay tập hợp ở Ngõ Trạm, và thường khi ưu thế hay nói vui: "Cờ này đến Mai Thanh Minh cũng không đỡ nổi". (Vì khi đó anh Minh được đánh giá cao nhất VN).

Rồi thì anh Minh cũng tới Ngõ Trạm chơi và chấp tôi 1,5 tiên.
Ván đầu có lẽ do chủ quan, anh Minh kém thế (Xe pháo Mã sỹ tượng bền với tôi còn Xe pháo mã 2 tốt sang sông.)
Lúc bấy giờ quá đãng trí, tôi mới nói đúng câu trên.
Anh Minh ngẩng lên nhìn, lúc đầu hơi ngác nhiên sau đó hiểu ra, anh nói: "Thì anh đang đỡ đây!!!" Ấy thế mà sau mình không làm gì được cả? Lúc ấy anh mới nói đùa: "Thế sao bảo là...........?"
Sau đó anh chơi hết sức hơn, và cơ hội như ván đầu không có nữa.
Kết quả thế nào thì chắc khỏi phải nói rồi.