Kết quả 41 đến 50 của 55
Hybrid View
-
24-04-2011, 03:26 PM #1
KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU VÁN 6:
Lại Lý Huynh (tiên thắng) Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Trương A Minh (tiên thắng) Nguyễn Hoàng Lâm
Nguyễn Thành Bảo (tiên thắng) Diệp Khai Nguyên
Uông Dương Bắc (tiên thua) Trần Quốc Việt
Trần Anh Tuấn (tiên thua) Đào Quốc Hưng
Hoàng Trọng Thắng (tiên thắng) Trần Chánh Tâm
Nguyễn Huy Lam (tiên thắng) Võ Minh Nhất
Trần Thanh Tân (tiên thắng) Phan Tri Châu
Nguyễn Minh Nhật Quang (tiên hòa) Hoàng Thị Hải BìnhLần sửa cuối bởi duy163, ngày 24-04-2011 lúc 05:45 PM.
-
24-04-2011, 04:48 PM #2
Như vậy Lại Lý Huynh đã vô địch với 6 ván thắng tuyệt đối phải k nhỉ? Phong độ và kỳ lực quả thật kinh người!
-
24-04-2011, 05:04 PM #3
KẾT QUẢ CUỐI CÙNG:
Lần sửa cuối bởi duy163, ngày 24-04-2011 lúc 05:07 PM.
-
24-04-2011, 07:30 PM #4
quả là kinh khiếp trước phong độ của "Âu Dương công tử". toàn thắng cả 6 trận. Vô địch rất xứng đáng,cám ơn anh vì đã cống hiến những ván đấu rất đỉnh.
-
24-04-2011, 11:11 PM #5
Lại Lý Huynh phong độ thật cao, thắng như trẻ tre.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
24-04-2011, 11:24 PM #6
Lại lý Huynh đúng là tài năng số 1 VN hiện nay, kể ra TLKD mà mời đc Huynh và Bảo ra chơi vài giải thì hay quá. Hihi
-
25-04-2011, 04:44 PM #7
Phong độ của LLH khiếp thật. Kỳ lực sung mãn, nhiều biến hóa, không quá câu nệ bài vở, chấp nhận đôi công, mạo hiểm... cầu thắng ngay cả khi đã sure 80%, 90%... Điều ít có ở NTB. Phải chăng đây là ưu điểm???
Ngưỡng mộ anh wa! Mọi đối thủ đã gặp anh (kể cả NTB) chắc "rét" LLH khi nhìn... kiểu đầu tóc của anh sao hay sao ấy! 1 kiểu tóc "wai" của tuổi trẻ chắc cũng là 1 chiêu cho các kỳ thủ khác phải khiếp sợ!"Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
-
26-04-2011, 12:51 AM #8
Lại Lý Huynh đang đạt độ chín của sự nghiệp KỲ tích thắng 6 ván liên tiếp xứng đáng giành chức vô địch
Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...


Giải cờ tướng tưởng niệm danh kỳ Mai Thanh Minh






Đánh dấu