Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Truyên cực ngắn
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

Chủ đề: Truyên cực ngắn

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định Truyên cực ngắn

    Con ngỗng quay

    Trong mấy anh em nhà nọ có một người không may hỏng mắt từ nhỏ, tuy được mọi người thương yêu đùm bọc nhưng anh này luôn kêu ca phàn nàn...mình là người gánh hạn cho cả nhà mà mọi người lại thờ ơ đối xử tệ bạc với mình và ai cũng lo vun vén cho riêng mình. Ăn uống thì kham khổ đạm bạc , mấy anh em còn lại rất áy náy nhưng cuộc sống của họ cũng không dư giả là bao . Một hôm họ bàn nhau mua riêng cho anh ta một con ngỗng quay thật ngon để bù đắp những ngày thiếu thốn, họ hy vọng anh ta cũng hiểu được phần nào tấm lòng của mọi người đối với anh ta .Khi ngồi vào bàn anh chàng mù sau một hồi loay hoay rờ rẫm con ngỗng , chàng mù ngẩng lên nói với mọi người : Phần của tôi thế này ... chắc phần của mọi người phải hơn nhiều lắm ...??

    Mời các Bác viết dùm lời bàn

    S/T
    Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 10-04-2011 lúc 06:04 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Để cảm động đến lòng người thật khó...

    "Dò sông dò biển dễ dò
    Mấy ai lấy thước mà đo lòng người"

    Mọi thứ đều phải bắt đầu từ hai phía, còn một phía đâu đã đủ.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mẩu truyện này càng nghĩ càng thấm thía. Người mù nọ không những mù mắt mà có khi còn mù cả tâm hồn.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    người chỉ biết đến sự thiệt thòi và mặc cảm của mình.thì sẽ không thể thấy cái họ đang được nhận

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Câu chuyện thật sự cảm súc,thường những người bị mù,họ hay mắc bệnh tự kỷ,ít chia sẻ,rất hay tự ái nếu ai động chạm đến họ,hãy thông cảm bù đắp,niềm vui là sự sống đối với họ...

    Yêu không hờn..không oán trách
    Chớ đem cao thấp luận anh hùng..(mượn tạm thơ song cước đại tiên)
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Với ông bạn này cứ phải đối xử cách như sau 1 thời gian sẽ "mở mắt" ra ngay: lông ngỗng cũng không cho ăn!
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 11-04-2011 lúc 02:04 AM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  7. #7
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác 6789 cứng rắn quá...em đồng ý với ý kiến của bác.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  8. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    103
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Suy nghĩ của người bị mù từ nhỏ thì cũng đúng thôi. Người sáng mắt đừng trách họ mà phải biết thông cảm và hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ để biết cách chia sẻ tốt hơn.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    103
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Mẩu truyện này càng nghĩ càng thấm thía. Người mù nọ không những mù mắt mà có khi còn mù cả tâm hồn.
    Nếu nghĩ như vậy thì chúng ta cũng chỉ là những người sáng mắt nhưng chưa sáng về tâm hồn! chúng ta chưa hiểu hết người mù như thế nào, vì sao họ có suy nghĩ như vậy?, có đúng không?

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mới đẻ ra mà đã bị mù thì trên đời còn gì đau khổ hơn! Có lẽ câu nói:" Phần của tôi thế này ... chắc phần của mọi người phải hơn nhiều lắm" chỉ là một cách oán hận với trời đất với số phận thôi, chứ đâu phải lòng tham của người mù. Dù cho con ngỗng quay to bằng con voi thì cũng đâu làm dịu được nỗi đau này. Cau chuyện trên có vẻ bịa đặt ko có thực. Tất nhiên mọi người có thể nói đấy là số phận đã an bài, người mù kêu ca oán trách như vậy cung chả ra làm sao. Tuy vậy bạn shihamoni nói rất đúng, chúng ta mắt sáng đâu có hiểu người mù từ nhỏ nghĩ cái gì

Truyên cực ngắn
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68