Kết quả 1 đến 10 của 55
Chủ đề: Góc Giang hồ - làng cờ Khánh Hòa
Threaded View
-
18-04-2011, 11:40 PM #12
Anh "ve chai" yêu cờ
Câu chuyện cảm động về anh Ngọc Tâm.
Anh Ngọc Tân, mình không biết tuổi chính xác, nhưng chac khoang 50-55. Anh kiếm sống bằng nghề lượm lon nước, giấy loại...
Sáng 7h, anh ghé Khương Hải, uống ly cafe ngồi xem cờ, rồi lên đường làm công việc nhặt lượm. Trưa anh lại ghé uống 1 ly cafe, xem cờ rồi lại tiếp tục công việc mưu sinh khó nhọc của mình....
Đến hẹn lại lên, kỳ đài nào anh cũng có mặt để xem và nghe Bs Long bình luận.
Hay tin Kỳ đài Khương Hải có nguy cơ dẹp bỏ, cũng như bao kỳ hữu khác, anh cũng quan tâm và đóng góp xây dựng Kỳ đài...
Anh đưa cho chúng tôi 50.000 để ủng hộ kỳ đài. Chúng tồi thật sự không dám nhận. Anh nói, anh muốn đưa nhiều hơn, để kỳ đài hoạt động tốt và tạo sân chơi cho mọi người, nhưng anh khó khăn chỉ đóng góp được như vậy thôi.
Chúng tôi cũng không dám nhận. Anh lại nói tiếp "Chê tiền anh dơ à???"
Tôi thật sự xúc động trước tình cảm của anh Tâm đối với Làng cờ. Có được những con người yêu cờ như anh Tâm giúp đỡ, tôi tin rằng làng cờ Khánh Hòa sẽ phát triển...
Một lần nữa, thay mặt BTC Kỳ đài Khương Hải xin trân trọng cảm ơn anh Tam
Góc Giang hồ - làng cờ Khánh Hòa



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu