Ở cơ quan mình cũng có một "cao thủ" giống vậy. Khi mình thắng thì hắn ngồi im thin thít, khi mình thua thì hắn la cả làng nghe, nào là em em cho mượn nhíp nhổ râu... còn đòi làm sư phụ mình nữa chứ, khi thắng thì bảo: em nhận anh làm sư phụ để anh dạy cho, thế mới cay
Trong khi đó, 10 ván mình thắng 7, các bác bảo có cay không chứ!

Để lên trịnh độ là vấn đề mình rất buâng khuâng, vì cờ mình đang trong làng vịt mà , phải mất mấy tháng trời để tìm phương pháp và tài liệu luyện, thấy mỗi người mỗi í, chắc lọc lại thì cũng tạm tạm rồi, giờ thì đang lập kế hoạch và time để tập - luyện - học - tập - luyện, ôi thôi khổ, nhưng mà khoái

Mình có đăng một topic, có 2 trả lời theo mình rất hay, rất chi tiết, không dài dòng văn tự và rất cần thiết cho những ngừoi đam mê và mới bắt đầu, bạn vào đây tham khảo thử xem có giúp ich gì cho bạn không
Chúc mau lên!