Kết quả 1,041 đến 1,050 của 1099
Hybrid View
-
15-01-2012, 12:07 AM #1
Ván cờ có diễn biến trung cuộc khá hay. Sau ván thẩm lại, nước 12, a Phạm Tuấn Linh có đề xuất p/a đóng pháo đầu phế xe cũng khá hay như sau :
Lúc thẩm tại quán thì xanh khá ưu, nhưng bây giờ nhìn lại thấy đỏ có nước đi tiếp theo P7-5 khá hay. Nói chung vẫn chưa đánh giá chính xác được phương án này. Còn a Long tiếc là không nên vật pháo đầu lên mà bình ra lộ 7, ở quán các anh em cũng có thẩm lại, nói chung 2 bên vẫn đôi công thôi. Nước 19, Hiền Giang có đề xuất phương án cho bên xanh là không lên xe giữ mà thoái xe 5 về 1, giải trừ con mã nguy hiểm của đỏ trước cũng khá hay...
-
14-01-2012, 11:55 PM #2
Nước 17 P5.3 ẩu quá do tính sót cục ! nên Phải lăn ra đỡ hòa ĐÔ thôi!
Nếu 17 .P5-4 thì Đô thua chắc !
Thôi dĩ hòa vi quý !
-
15-01-2012, 12:18 AM #3
-
15-01-2012, 12:33 AM #4
-
15-01-2012, 12:43 AM #5
E cũng vừa test lại bằng sw xong, đúng là thua thật. Nhưng cơ bản là a cũng có nhìn thấy đâu, đánh xong thẩm lại a cũng chỉ mới đưa ra được P5-6 hoặc P5-7 thôi. Đúng là nước P5-4 kín thật !
-
15-01-2012, 01:32 AM #6
ván đấu rất hay.hơi tiếc cho a Đô vì tàn ưu mà k dứt điểm được.Nước p5-4 kín thật nhưng cũng hơi khó nhìn.p5.3 thì dở wa
-
16-01-2012, 12:04 AM #7
Triệu Thanh Tuấn 1-0 Nguyễn Thành Công
[B]Triệu Thanh Tuấn -Clb Anh Em B]- 0995359950

-
16-01-2012, 09:42 AM #8
Chúc mừng Triệu Thanh Tuấn đã phần nào khắc phục được tật "tàu nhanh, vé rẻ" để đạt kết quả tốt, cùng các đồng đội Nguyễn Thành Đô và Lê Quốc Thắng đem về ngôi vô địch đồng đội cho ANH EM 1. Hơi tiếc khi vòng cuối cả Đô Song_Han lẫn Thắng kem cùng để thua nên không có giải cá nhân, nếu không thì... Dù sao thì với tinh thần VLC, việc các kỳ thủ AE (1 & 2) dự giải, để lại nhiều ấn tượng đẹp cũng rất đáng biểu dương rồi.
Thay mặt BCN, xin chúc toàn thể mọi người có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm. Năm mới, mọi người kỳ nghệ cùng tiếp tục thăng tiến và CLB chúng ta sẽ có thêm 1 năm thành công!
-
16-01-2012, 08:38 PM #9
-
16-01-2012, 12:24 PM #10
Bàn 1 : Chu Tuấn Hải 1-0 Nguyễn Thành Đô
Ván cờ này mình có khai cuộc khá tốt. Về cơ bản sau nước thứ 10 đã giành được tiên. Nhưng do phán đoán sai cục diện nên đã đấu pháo, rồi lại thêm 1 nước cực kỳ cảm tính là Tướng 5 - 4 (không nhìn thấy nước treo voi
). Ở phía ngược lại, Chu Tuấn Hải lại có những xử lý cực kỳ chính xác ở trung cuộc nên đã giành thắng lợi thuyết phục. Sau ván đấu thẩm lại, nước 11 xanh nên đi xe 4-2, cô xe 9 của đỏ (p/a của Phạm Tuấn Linh) hoặc, vẫn cứ ăn voi lên tốt, nhưng nước 12, xanh không đấu pháo mà mã 7 tiến 6 lao lên đánh nhau (p/a của a Hương) thì xanh vẫn có thế tiên. Ván cờ thua hơi tiếc nuối, nhưng không sao. Đây có lẽ là giải đấu để lại nhiều ấn tượng nhất trong năm.
"Hội trường Ba Đình" của Anh Em Club







Đánh dấu