Kết quả 781 đến 790 của 1099
-
01-10-2011, 12:19 AM #781
Giải đồng đội TLKĐ 2011 đã kết thúc khá lâu rồi mà BCN clb chưa đươc trao giải và tổ chức liên hoan tổng kết với toàn thể các thành viên trong CLB, vậy các anh em cho ý kiến về hình thức liên hoan , thời gian , địa điểm cho hợp lý nhé !
-
01-10-2011, 12:30 AM #782
Ngày 6/10 tới có 3 thành viên trong CLB Anh Em là Lê Minh , Việt Tuấn , Lê Sơn sẽ lên đường dự giải A2 toàn quốc tại Đà Nẵng vì vậy buổi liên hoan này cũng là dịp để chúng ta cùng chúc các anh em may mắn thành công mang chiến thắng trở về !
-
01-10-2011, 08:23 AM #783
Chiều thứ Ba (4/10), họp mặt Vui là chính, rồi liên hoan tổng kết TLKD luôn được k nhỉ?
Có AE cho ý kiến là chỉ liên hoan tại quán karaoke thôi thay vì ăn uống như mọi lần. K biết mọi người thế nào? Có ai có sáng kiến và địa điểm nào k?
@: Ngân quỹ cho buổi tổng kết trước mắt đã có sơ sơ 2,5 tr tiền thưởng từ giải TLKD (3 triệu - 0,5 triệu góp cho BTC giải hôm tổng kết giải)...
-
01-10-2011, 08:39 AM #784
ok anh ngày nào cũng được, co thể uống bia rùi đi hát
[B]Triệu Thanh Tuấn -Clb Anh Em B]- 0995359950
-
01-10-2011, 12:19 PM #785
-
01-10-2011, 12:43 PM #786
-Chiều nay anh em trong clb nếu ai không bận cố gắng ra quán cổ vũ cho Thắng kem thi đấu
-Chúc Thắng kem thi đấu thành công!
-
01-10-2011, 01:06 PM #787
cho em tham gia clb với
-
01-10-2011, 01:22 PM #788
-
01-10-2011, 08:49 PM #789
THI ĐẤU GIAO LƯU:
Thắng "kem" hậu thắng Sơn "Hàng Mành"
Chiều nay, tại Thăng Long Kỳ Đạo quán, trận giao lưu giữa 2 Tá có thành tích tốt nhất giải TLKD là Lê Quốc Thắng (Anh Em) và Nguyễn Trường Sơn (Tây Sơn, cựu tuyển thủ HN) đã diễn ra ván lượt đi vô cùng gay cấn và hấp dẫn dưới sự chú ý của đông đảo anh em kỳ hữu.
Bốc thăm đi hậu, Thắng "kem" táo bạo chọn khai cuộc Nghịch pháo đối chọi với pháo đầu của đối thủ. Sau khai cuộc, a Sơn chiếm được ưu thế, nhưng Thắng "kem", vẫn với phong cách "lạnh như kem" mọi khi đã kiên nhẫn chống trả, đấu bớt con xe mạnh của đối phương đưa về hình cờ tàn pháo - mã có phần lép thế nhưng đỡ nguy hiểm hơn. Cuối trung cuộc, Sơn HM sót nước, bị Thắng phi tượng bắt đôi mã, tình thế phút chốc đảo ngược 180 độ. Cuối cùng, trong thế hơn cây, Thắng xử lý chặt chẽ, tinh tế, từng bước tạo thế sát, buộc cựu tuyển thủ A1 của Hà Nội phải buông cờ nhận thua.
Một ván thắng đến từ tinh thần quyết tâm cao độ và một chút may mắn (vô cùng cần thiết trong thể thao nói chung, môn cờ nói riêng!)...
Dưới đây là ván đấu:
Lượt đi: Nguyễn Trường Sơn - Lê Quốc Thắng: 0-1
* Chiều mai, Chủ Nhật (2/10), vào lúc 15g, ván lượt về sẽ tiếp tục diễn ra, Thắng "kem" được đi Tiên. Dù có chút lợi thế, nhưng hy vọng Thắng sẽ không nhập cuộc với tư tưởng chủ hòa (đây có thể sẽ là sai lầm nghiêm trọng vì a Sơn nổi tiếng có lối đánh công sát, đặc biệt nguy hiểm trong các thế trận đối công phức tạp) mà vẫn tấn công một cách chắc chắn. Chúc Thắng "kem" có sự chuẩn bị tốt nhất cả về tâm lý lẫn thể lực cho trận đấu hứa hẹn sẽ rất khó khăn này!
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 01-10-2011 lúc 09:02 PM.
-
01-10-2011, 09:17 PM #790
"Hội trường Ba Đình" của Anh Em Club
Đánh dấu